Sao Sport

Nỗi buồn 'tiểu Ánh Viên' phải rơi nước mắt tại SEA Games 33

Bá Hổ

Đoàn thể thao Việt Nam đã lên tiếng về việc lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam góp ý khiến 'tiểu Ánh Viên' khóc tại SEA Games 33.

“Cần có sự chia sẻ, động viên đối với các vận động viên”. Đó là thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam về việc lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam góp ý khiến “tiểu Ánh Viên” khóc.

Sự việc kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33 đã để lại nhiều tranh luận trong dư luận, không chỉ bởi cảm xúc của một VĐV trẻ mà còn bởi cách ứng xử chưa phù hợp từ phía lãnh đạo.

Theo thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam, ngay sau khi xuất hiện phản ánh về việc một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam có những lời góp ý khiến Mỹ Tiên xúc động và bật khóc vào tối 13/12, lãnh đạo đoàn đã lập tức trao đổi, nhắc nhở phía Hiệp hội.

Đoàn thể thao Việt Nam đã lên tiếng về việc lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam góp ý khiến ‘tiểu Ánh Viên’ khóc. Ảnh: Quý Lượng
Đoàn thể thao Việt Nam đã lên tiếng về việc lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam góp ý khiến ‘tiểu Ánh Viên’ khóc. Ảnh: Quý Lượng

“Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33”, thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam cho biết.

Trước đó, hình ảnh “tiểu Ánh Viên” che mặt khóc nức nở ngay sau khi rời bục nhận HCB đã khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Thời điểm đó, ông Đinh Việt Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã tiếp cận Mỹ Tiên để trao đổi, thậm chí có những động tác mang tính “thị phạm”.

Vấn đề không nằm ở đúng hay sai về chuyên môn, mà ở thời điểm và cách thức góp ý. Một vận động viên vừa thi đấu hết sức, vừa mang về huy chương cho quốc gia, lại đang chịu áp lực tâm lý lớn sau cuộc đua căng thẳng, rõ ràng cần sự động viên hơn là những nhận xét mang tính phê bình công khai. Việc góp ý ngay tại khu vực thi đấu, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và truyền thông, là điều khó chấp nhận về mặt tâm lý cho VĐV.

Mỹ Tiên khóc tại SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng
Mỹ Tiên khóc tại SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Không khó để nhận ra rằng, những giọt nước mắt đó phản ánh áp lực mà Mỹ Tiên gánh chịu, đồng thời đặt ra câu hỏi về văn hóa ứng xử và đồng hành của những người làm quản lý thể thao.

Tại SEA Games 33, Mỹ Tiên có HCB ở nội dung 200m bướm, HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Đây là thành tích đáng ghi nhận nhưng cũng có điều đáng tiếc khi cô phải chịu nỗi buồn về việc bật khóc, vì bị góp ý không đúng lúc, sai địa điểm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI