Sao Sport

Niềm vui vô địch cho Nhật Bản, nỗi đau của Australia

Bá Hổ

Siêu phẩm của Maika Hamano đã đưa Nhật Bản lên đỉnh châu Á khi đánh bại Australia 1-0 trong trận chung kết Women's Asian Cup 2026.

Bàn thắng trong hiệp một của tiền vệ này trở thành khoảnh khắc quyết định, trước sự chứng kiến của kỷ lục 74.397 khán giả, con số cao nhất trong lịch sử một trận đấu tại giải. Với chiến thắng này, Nadeshiko lần thứ ba đăng quang, sau các chức vô địch năm 2014 và 2018 đều trước chính Australia.

Australia tạo ra cơ hội đầu tiên ngay phút thứ 2 khi Mary Fowler chọc khe để Caitlin Foord thoát xuống, trước khi kiến tạo cho Sam Kerr dứt điểm nhưng bị thủ môn Ayaka Yamashita cản phá. Thủ thành Nhật Bản tiếp tục tỏa sáng ở phút 11 khi Fowler vượt qua Toko Koga rồi chuyền cho Foord, nhưng cú sút của tiền đạo Arsenal lại không thắng được Yamashita.

Siêu phẩm của Maika Hamano đã đưa Nhật Bản lên đỉnh châu Á khi đánh bại Australia 1-0 trong trận chung kết Women’s Asian Cup 2026. Ảnh: AFC
Siêu phẩm của Maika Hamano đã đưa Nhật Bản lên đỉnh châu Á khi đánh bại Australia 1-0 trong trận chung kết Women’s Asian Cup 2026. Ảnh: AFC

Giữa lúc bị ép sân, Nhật Bản bất ngờ mở tỷ số ở phút 17. Maika Hamano có khoảng trống ngoài vòng cấm, xoay người và tung cú sút xoáy tuyệt đẹp, đưa bóng găm vào góc xa khiến Mackenzie Arnold bó tay.

Sau bàn thắng, Nhật Bản kiểm soát trận đấu bằng lối chơi ban bật quen thuộc. Tuy nhiên, họ suýt trả giá khi Yamashita chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Foord dứt điểm nhưng bị hậu vệ Takahashi kịp thời cản phá.

Cuối hiệp một, Nhật Bản có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng Arnold xuất sắc cứu thua, trong khi Australia cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Foord dứt điểm chệch cột.

Hiệp hai diễn ra cởi mở. Nhật Bản tiếp tục tạo cơ hội với cú đánh đầu của Riko Ueki đi chệch khung thành, còn Australia dần gia tăng sức ép. Phút 60, Cooney-Cross cướp bóng và thử lốp bóng nhưng không đủ lực để đánh bại Yamashita.

Australia lần thứ ba thua Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC
Australia lần thứ ba thua Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC

Những phút cuối, Australia dồn toàn lực tấn công, nhưng Nhật Bản phòng ngự kiên cường. Yamashita thêm một lần tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Foord.

Chiến thắng 1-0 giúp Nhật Bản đòi lại ngôi hậu châu Á, đồng thời xóa đi nỗi thất vọng khi dừng bước ở bán kết năm 2022.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI