Thể thao

Nhật Bản ngược dòng thần kỳ trước Tây Ban Nha, viết niềm tự hào châu Á!

Hoài Anh
Chia sẻ

Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha 2-1 để giành ngôi đầu bảng E theo cách ngoạn mục.

Thật không tưởng tượng được khi Nhật Bản đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha cùng tỷ số 2-1 để giành ngôi đầu bảng E. Một điều trùng hợp là Nhật Bản đều bị dẫn  bàn và thắng ngược dòng ở hiệp 2.

Nhật Bản ngược dòng thần kỳ trước Tây Ban Nha, viết niềm tự hào châu Á! Ảnh 1
Tây Ban Nha có bàn thắng từ rất sớm.

Ngay phút 11, Morata đánh đầu mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Trong cả hiệp đấu, bóng chỉ lăn bên phần sân của Nhật Bản với thời gian kiểm soát bóng lên đến 84% cho đại diện châu Âu. Cả trận đấu thì Nhật Bản chỉ có vẻn vọn 18% thời gian kiểm soát bóng trước Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Nhật Bản chỉ cần 3 phút ở đầu hiệp 2 để có hai lần làm tung lưới Tây Ban Nha. Ritsu Doan ghi bàn gỡ hoà ở phút 48. Bàn thắng của Nhật Bản đến từ sự chủ quan trong cách chơi của Tây Ban Nha.

Nhật Bản ngược dòng thần kỳ trước Tây Ban Nha, viết niềm tự hào châu Á! Ảnh 2
Ritsu Doan ghi bàn gỡ hoà.

Ba phút sau, Ritsu Doan chuyền bóng cho Kaoru Mitoma trả ngược vào trong và Ao Tanaka đệm bóng vào lưới trống. Đây là tình huống mà cầu thủ Nhật Bản đã thực hiện đường chuyền gây tranh cãi, khi các cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng rằng bóng đã ra ngoài. Trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Ao Tanaka.

Nhật Bản ngược dòng thần kỳ trước Tây Ban Nha, viết niềm tự hào châu Á! Ảnh 3
Tình huống cho thấy bóng dường như đã đi ra ngoài trước khi cầu thủ Nhật Bản chạm bóng.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Tây Ban Nha chỉ cầm bóng và không có nhiều cơ hội xuyên thủng hàng thủ của Nhật Bản. Tây Ban Nha cũng có lý do để chấp nhận một trận thua, bởi họ chỉ gặp Morocco ở vòng 1/8, tránh được nhánh đấu có Brazil - ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Chung cuộc Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha để giành ngôi nhất bảng E. Tây Ban Nha có 4 điểm xếp thứ hai bảng đấu. Nhật Bản đã tạo ra hai cơn địa chấn khi đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simón - Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde - Busquets, Pedri, Gavi - Nico Williams, Morata, Dani Olmo.

Nhật Bản (3-4-3): Gonda - Itakura, Yoshida, Taniguchi - Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo - Kamada, Maeda, Kubo.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất