Với chiến thắng này, đội bóng từng 6 lần vô địch tiến vào trận chung kết thứ 5 liên tiếp và sẽ chạm trán đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên vào Chủ nhật tới trong một cuộc đối đầu được dự báo rất hấp dẫn.
Ngay từ đầu trận, Nhật Bản đã dồn ép Trung Quốc và sớm cụ thể hóa lợi thế. Phút thứ 5, Noa Fukushima kiến tạo để Mao Itamura khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Liu Chen.
Trung Quốc có cơ hội đáp trả gần như ngay lập tức khi Yu Jiaqi thoát xuống bên cánh trái, nhưng thủ môn Uruha Iwasaki đã băng ra kịp thời để cản phá.
Sau khoảng thời gian thế trận chững lại, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 24. Từ một quả đá phạt đẹp mắt, Fukushima đưa bóng cuộn vào góc thấp bên phải khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 bất chấp nỗ lực cản phá của Liu Chen.
Thủ môn Liu đã có nhiều pha cứu thua đáng chú ý sau đó, bao gồm tình huống đấm bóng từ cú lốp của Asako Furuta ở phút 33, rồi liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Natsumi Tago và Mone Sato.
Trước khi hiệp một khép lại, Itamura suýt ghi thêm bàn khi vượt qua hai hậu vệ bên cánh trái nhưng cú sút của cô lại đi chệch cột dọc.
Sang hiệp hai, Trung Quốc chơi chủ động hơn. Phút 53, Wang Aifang thử tài Iwasaki bằng cú sút xa thấp, nhưng không thành công. Ở chiều ngược lại, thủ môn Liu tiếp tục tỏa sáng với pha cản phá cận thành trước cú dứt điểm của Mitsuki Ota.
Đến phút 63, Liu tiếp tục cứu thua cho Trung Quốc khi dùng chân cản phá cú sút ở cự ly gần của Tago, trước khi đấm bóng giải nguy từ quả tạt nguy hiểm của Yuna Aoki.
Dù thi đấu rất nỗ lực, Trung Quốc không thể tìm được bàn thắng. Phút 85, Liu một lần nữa cứu thua khi cản phá cú đá phạt nguy hiểm của Fukushima, qua đó giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua thứ ba.
Chung cuộc, Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 và hiên ngang tiến vào chung kết, trong khi Trung Quốc dừng bước ở bán kết sau một trận đấu đầy nỗ lực.