Thể thao

Nguyễn Filip và cái tên đặc biệt sau áo trong 8 năm ở châu Âu

Văn Nhân
Chia sẻ

Có một chi tiết đặc biệt để nói về thủ môn Nguyễn Filip, đó là cái tên sau áo của anh ở châu Âu.

Có một lần tôi xem tấm ảnh Filip Nguyễn khoe chỉ số anh trên tựa game FIFA. Điều gây chú ý cho tôi là cái tên của anh với một chữ duy nhất Nguyen (Nguyễn) dù phía trên để quốc kỳ Cộng Hòa Cezch. Tôi thấy kỳ lạ khi một thủ môn chơi bóng ở châu Âu và từng được gọi lên đội tuyển Cộng Hòa Cezch nhưng tên trên áo chọn tiếng Việt (họ của bố).

Tôi lục xem nhiều tấm ảnh khác và xem một đoạn clip trên instagram của Filip Nguyễn thì anh quả thật thi đấu với tên trên áo ghi mỗi chữ Nguyen. Đó thực sự là một điều đặc biệt để nói về Filip Nguyễn - thủ môn có nhiều lần bày tỏ mong muốn về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Filip và cái tên đặc biệt sau áo trong 8 năm thi đấu ở châu Âu Ảnh 1
Nguyễn Filip và cái tên đặc biệt sau áo trong 8 năm thi đấu ở châu Âu Ảnh 2
Trong 8 năm thi đấu ở châu Âu, Nguyễn Filip để tên sau áo là Nguyen. 

Tại sao không phải là Filip mà để Nguyen, hoặc để đầy đủ Filip Nguyen?

Đây là câu hỏi khó lý giải cho đầy đủ, chỉ có thể hỏi Filip Nguyễn - thủ môn bây giờ đã có tên Nguyễn Filip. Nhưng việc lựa chọn để Nguyen thay vì Filip cho thấy Nguyễn Filip chưa bao giờ ngừng khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, hay đúng hơn là anh luôn nhìn về quê hương của bố anh - ông Nguyễn Minh, ngay từ lúc bắt đầu chơi bóng. 

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Nguyễn Minh nói ngắn gọn về con trai: "Con tôi luôn có tình cảm đặc biệt với quê nội và thực sự muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam". Nguyễn Filip cũng gây ấn tượng mạnh với thông điệp đăng tải trên trang chủ CLB CAHN khi nói bằng tiếng Việt: "Tôi là Filip Nguyễn. Tôi là người Việt Nam".

Những năm tháng miệt mài muốn tìm về nguồn cội, đánh tiếng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mong được nhập tịch và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, đó là minh chứng thiết thực nhất để thấy quyết tâm và tình yêu của Nguyễn Filip với quê nội. Thủ môn CLB CAHN còn thể hiện bằng hành động thiết thực nhất là nỗ lực học tiếng Việt trong thời gian qua. Trong một đoạn clip được ghi lại, Nguyễn Filip đi bộ đến xe của đội CLB CAHN sau một buổi tập. Anh đã vừa đi bộ, vừa học tiếng Việt. Một người hỏi bằng tiếng Anh và Nguyễn Filip trả lời bằng tiếng Việt. Tôi ấn tượng với phản ứng của thủ môn Nguyễn Filip lúc trên xe. Anh được hỏi bằng tiếng Anh về việc có thích thời tiết này không. Thủ môn CLB CAHN lập tức yêu cầu hãy hỏi bằng tiếng Anh, rồi trả lời bằng tiếng Việt: Nóng quá!

Sau một hành trình dài nhiều năm đi đến đích thì khả năng lớn Nguyễn Filip được khoác áo tuyển Việt Nam để thi đấu vào hôm nay. Thầy trò HLV Troussier sẽ đá Kyrgyzstan vào lúc 20h tối nay. Nhà cầm quân người Pháp rất cần một trận đấu để đánh giá toàn diện về Nguyễn Filip trong khung gỗ tuyển Việt Nam, trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2023. 

Nguyễn Filip sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo đội tuyển Việt Nam? 

Câu hỏi này cũng khó trả lời như chuyện cái tên Nguyen sau áo ở châu Âu, bởi bóng đá không thể nói trước và không ai dám chắc một thủ môn giỏi sẽ lập tức cho thấy giá trị, vì có những rào cản như khả năng giao tiếp và đôi khi cần một sự may mắn song hành. Chỉ có thủ môn Nguyễn Filip mới cho đáp án chính xác nhất. Nhưng hành trình từ Filip Nguyễn để đổi tên thành Nguyễn Filip và khoác áo đội tuyển Việt Nam, đó là một sự phấn đấu không ngừng, khát khao cháy bỏng của chàng thủ môn từng có 8 năm thi đấu ở Cộng Hòa Cezch. Và chúng ta cần nhìn lại câu chuyện trên để thấy trân trọng hành trình đi đến đích của Nguyễn Filip và dễ cảm thông nếu anh không may mắc sai lầm trong thời gian tới, hay thành tích của đội tuyển Việt Nam có thể không tốt như kỳ vọng. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất