Sao Sport

Nguyễn Filip tuyên bố bất ngờ khi nhận 4 bàn thua ở Nhật Bản

Bá Hổ

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27, Nguyễn Filip cho rằng CAHN đã có những thời điểm chơi rất tốt và tỷ số chung cuộc chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân.

Thủ môn Việt kiều đặc biệt ấn tượng với chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái của đại diện J.League. “CLB Công an Hà Nội chưa từng gặp đối thủ nào có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như vậy. Mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt”, Nguyễn Filip chia sẻ sau trận đấu.

CAHN nhập cuộc đầy tự tin dù phải làm khách trên đất Nhật Bản. Quang Hải cùng các đồng đội chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công và tạo ra không ít cơ hội trước Gamba Osaka. Ngay trong những phút đầu, đội bóng Việt Nam đã có những pha phối hợp đáng chú ý, trong khi cú sút xa của Koko ở phút 25 đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành chủ nhà.

Nguyễn Filip cũng phải làm việc từ khá sớm khi Gamba Osaka bắt đầu đáp trả. Tuy nhiên, CAHN vẫn duy trì được thế trận tương đối tích cực trong phần lớn hiệp một. Đáng tiếc, cú sút xa cực mạnh của Takashi Usami ở phút 29 đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27, Nguyễn Filip cho rằng CAHN đã có những thời điểm chơi rất tốt và tỷ số chung cuộc chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân.  Ảnh: CLB CAHN
Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27, Nguyễn Filip cho rằng CAHN đã có những thời điểm chơi rất tốt và tỷ số chung cuộc chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân.  Ảnh: CLB CAHN

Sau giờ nghỉ, sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội khiến CAHN gặp nhiều khó khăn. Gamba Osaka ghi thêm ba bàn, trong đó Usami hoàn tất cú đúp, trước khi CAHN có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha đá bồi của Koko sau tình huống dứt điểm của Đình Bắc. Sumi sau đó ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng Nhật Bản ở phút bù giờ.

Dù phải nhận tới bốn bàn thua, Nguyễn Filip không cho rằng CAHN đã hoàn toàn lép vế. Theo thủ môn sinh năm 1992, đội bóng Việt Nam đã có một hiệp một đủ tốt để hy vọng vào kết quả tích cực hơn. “Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh hoàn toàn đúng thế trận, đặc biệt trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn”, Nguyễn Filip nhấn mạnh.

Nhận xét của Nguyễn Filip phần nào được thể hiện qua những con số sau trận. CAHN kiểm soát bóng 48%, tung ra 15 pha dứt điểm, trong đó có 7 lần bóng đi trúng hướng cầu môn. Đội khách cũng có 450 đường chuyền và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trước đại diện giàu truyền thống của Nhật Bản.

Tuy nhiên, trận thua 1-4 cũng cho thấy khoảng cách mà CAHN cần thu hẹp nếu muốn cạnh tranh ở cấp độ cao nhất châu Á. Gamba Osaka từng vô địch AFC Champions League và sở hữu nhiều năm kinh nghiệm tại sân chơi này, trong khi CAHN mới có lần đầu tiên góp mặt.

Với Nguyễn Filip, thất bại trên đất Nhật Bản vì thế không chỉ là một trận thua. Đây còn là bài học về tốc độ xử lý, khả năng chuyển đổi trạng thái và sự chính xác ở những thời điểm quyết định. CAHN đã cho thấy họ đủ tự tin để chơi bóng trước một đối thủ mạnh, nhưng để biến những màn trình diễn tích cực thành điểm số, đại diện Việt Nam vẫn cần thêm kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI