Ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ để vào bán kết World Cup 2026, Mikel Merino thừa nhận anh đang sống trong những ngày đẹp nhất của sự nghiệp và khẳng định cả đội chỉ còn cách giấc mơ vô địch hai trận đấu.
Mikel Merino tiếp tục trở thành người hùng của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Sau khi ghi bàn loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, tiền vệ 30 tuổi một lần nữa sắm vai người hùng với pha lập công ở phút 88, giúp La Roja đánh bại Bỉ 2-1 để giành quyền vào bán kết gặp tuyển Pháp.
Sau trận đấu, Merino không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về khoảnh khắc đặc biệt của mình. “Tôi thực sự rất hạnh phúc. Có lẽ khoảnh khắc như thế này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch World Cup hai trận đấu. Đó là giấc mơ trở thành hiện thực và hy vọng cả đội có thể biến nó thành sự thật”, tiền vệ tuyển Tây Ban Nha chia sẻ.
Pha lập công vào lưới Bỉ tiếp tục khẳng định cái duyên đặc biệt của Merino ở những trận đấu lớn. Hai vòng knock-out liên tiếp, anh đều ghi bàn quyết định để đưa Tây Ban Nha tiến gần hơn đến giấc mơ vô địch thế giới.
Không chỉ nói về bản thân, Merino còn dành những lời đầy cảm xúc cho người hâm mộ. “Cả thế giới đều đang dõi theo những trận đấu này. Được mang lại niềm vui cho người hâm mộ là điều khiến chúng tôi vô cùng tự hào”, anh nói.
Đó cũng là tinh thần mà tuyển Tây Ban Nha đang thể hiện dưới thời HLV Luis de la Fuente. Không phụ thuộc vào một cá nhân, La Roja luôn biết cách để những cầu thủ khác nhau tỏa sáng ở từng thời điểm. Trước Bỉ là Fabian Ruiz và Merino, còn ở những trận trước, những cái tên như Lamine Yamal, Dani Olmo hay Nico Williams đều từng tạo nên khác biệt.
Chiến thắng trước Bỉ cũng tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch EURO. Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại lên 36 trận và lần đầu tiên trở lại bán kết World Cup kể từ năm 2010. Điều quan trọng hơn là họ vẫn giữ được sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định, phẩm chất vốn chỉ xuất hiện ở các đội bóng lớn.
Dẫu vậy, Merino hiểu rằng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Ở bán kết, Tây Ban Nha sẽ chạm trán tuyển Pháp, đội bóng đang sở hữu Kylian Mbappe, chân sút dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 và là một trong những cầu thủ hay nhất giải.
“Đối thủ tiếp theo là tuyển Pháp. Ở vòng đấu này, chúng tôi không thể mong chờ điều gì khác ngoài việc phải chạm trán một đội bóng đẳng cấp hàng đầu”, Merino nhận định.
Phát biểu của tiền vệ đang khoác áo Arsenal cho thấy sự tự tin nhưng cũng đầy thận trọng. Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào chung kết World Cup sau 16 năm, nhưng phía trước họ là tuyển Pháp với dàn ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Chỉ còn hai trận đấu nữa, giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup đang ở rất gần. Và nếu tiếp tục biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định như trước Bồ Đào Nha và Bỉ, Mikel Merino hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng đáng nhớ nhất trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của La Roja.