Sao Sport

Người hùng Nam Phi bật khóc ở World Cup 2026

Bá Hổ

Teboho Mokoena không kìm được nước mắt trước và sau trận hòa 1-1 với CH Czech, trong ngày Nam Phi giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026.

World Cup 2026 đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất kể từ đầu giải khi tiền vệ Teboho Mokoena bật khóc trước và sau trận đấu giữa Nam Phi và CH Czech.

Trên sân vận động Atlanta, khi giai điệu bài hát “God Bless Africa” vang lên trước giờ bóng lăn, Mokoena lặng người nhớ về người ông quá cố, người đã truyền cảm hứng và đồng hành cùng anh trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Những giọt nước mắt đã xuất hiện ngay từ thời khắc thiêng liêng ấy.

Teboho Mokoena không kìm được nước mắt trước và sau trận hòa 1-1 với CH Czech, trong ngày Nam Phi giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Teboho Mokoena không kìm được nước mắt trước và sau trận hòa 1-1 với CH Czech, trong ngày Nam Phi giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Và sau 90 phút đầy căng thẳng, Mokoena lại một lần nữa không thể giấu được cảm xúc. Lần này là những giọt nước mắt của niềm tự hào và hạnh phúc. Nam Phi đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước CH Czech. Đội bóng châu Âu sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 nhờ bàn thắng của Michal Sadilek sau một pha phối hợp đẹp mắt. Trong phần lớn thời gian còn lại, Nam Phi phải căng mình chống đỡ và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Tưởng như Bafana Bafana sẽ phải chấp nhận thất bại thì bước ngoặt xuất hiện ở phút 83. CH Czech để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Mokoena giữ được sự lạnh lùng để đánh bại thủ môn Matej Kovar, mang về bàn gỡ hòa quý giá 1-1 cho Nam Phi.

Đó không chỉ là một bàn thắng. Đó còn là khoảnh khắc đưa Nam Phi giành điểm số đầu tiên tại World Cup sau 16 năm chờ đợi.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cổ động viên Nam Phi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài. Trong khi đó, Mokoena trở thành tâm điểm của những cái ôm từ đồng đội. Người hùng của Nam Phi hiểu rằng anh vừa tạo nên một dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.

Theo FIFA, Mokoena xúc động mạnh khi nghĩ về người ông quá cố, người luôn tin rằng cháu mình có thể vươn tới sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Chính ký ức ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tiền vệ giàu kinh nghiệm trong một trận đấu đầy áp lực.

Kết quả hòa 1-1 giúp cả Nam Phi lẫn CH Czech tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Nhưng với riêng người hâm mộ Nam Phi, điều đáng nhớ nhất có lẽ không phải là tỷ số. Đó là hình ảnh Teboho Mokoena khóc giữa sân cỏ World Cup. Những giọt nước mắt của lòng biết ơn, của sự hy sinh và của niềm tự hào dân tộc. 

Sau 16 năm chờ đợi, Nam Phi cuối cùng cũng có lý do để mỉm cười ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI