Tin vui đã đến với CLB TP.HCM trong giai đoạn then chốt của mùa giải là thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang chính thức tái xuất sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.
Trao đổi với Saostar vào tối 12/5, HLV Phùng Thanh Phương xác nhận: “Patrik Lê Giang đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng thi đấu ở trận tới.” Đây là tín hiệu tích cực với đội bóng thành phố mang tên Bác, khi thủ môn xuất sắc nhất mùa trước trở lại đúng lúc.
Từ trận gặp CLB SLNA hồi tháng 4, Patrik Lê Giang đã phải tạm chia tay sân cỏ vì tái phát chấn thương rách bắp. Đó là một khoảnh khắc nghiệt ngã, vừa kịp trở lại sau quãng nghỉ thì Patrik Lê Giang lại nằm sân trong tiếc nuối. Chấn thương khiến CLB TP.HCM chịu tổn thất không nhỏ, khi họ mất đi một chốt chặn đáng tin cậy giữa cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.
So với mùa giải 2024, vận may đang ngoảnh mặt với Patrik Lê Giang. Anh mới chỉ thi đấu 13 trận mùa này, một con số ít ỏi với một người từng là người gác đền số 1 tại V.League. Còn nhớ mùa trước, Patrik Lê Giang là biểu tượng của sự ổn định: ra sân 25/26 trận, giữ sạch lưới 9 trận và cùng CLB TP.HCM trở thành đội có số bàn thua ít nhất giải, chỉ 26 bàn sau cả mùa. Trung bình, Patrik Lê Giang chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn mỗi trận, một hiệu suất đáng nể.
Với sự trở lại của Patrik Lê Giang, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương như được tiếp thêm sức mạnh, không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần. Trong giai đoạn mà từng điểm số đều quý hơn vàng, sự có mặt của một người trấn giữ khung thành đẳng cấp là cơ sở để CLB TP.HCM sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng ở vị trí thứ 10 với 25 điểm, tạo khoảng cách 8 điểm so với đội bét bảng Đà Nẵng và hơn CLB Bình Định 6 điểm. Dù đang nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, nhưng tình thế của đội bóng vẫn chưa thực sự an toàn. Cuộc đối đầu với Bình Dương ở vòng tới được xem là trận “chung kết ngược” với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương, nơi họ buộc phải giành chiến thắng để sớm cán đích và tự quyết số phận.