New Straits Times bình luận về nghịch lý: "Cầu lông Malaysia đang mang đến những nụ cười cho người hâm mộ. Nhưng điều tương tự không thể nói về bóng đá Malaysia, môn thể thao đang khiến cả quốc gia phải chờ đợi trong thấp thỏm.
Một bên là Goh Jin Wei, hai lần vô địch trẻ thế giới và giành HCV Olympic trẻ, người từng được kỳ vọng sẽ tiến thẳng lên đỉnh cao ở cấp độ chuyên nghiệp.
Bên còn lại là vụ việc chưa có hồi kết liên quan đến bảy cầu thủ gốc nước ngoài của tuyển Malaysia, khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn đang xem xét đơn kháng cáo về tư cách thi đấu của họ.
Không chỉ vậy, người hâm mộ và giới chuyên môn đang chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng các cá nhân liên quan vì khiến bóng đá nước nhà rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ trên trường quốc tế. Người dân Malaysia muốn thấy đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup, chứ không phải xuất hiện trên mặt báo vì những lý do tiêu cực. Thẳng thắn mà nói, một môn thể thao đang tạo đà phát triển, trong khi môn còn lại đang chuẩn bị đối mặt với hậu quả".
Sự nghiệp của Jin Wei từng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Sau ca phẫu thuật cắt đại tràng năm 2019, một năm sau khi giành chức vô địch trẻ thế giới thứ hai và HCV Olympic trẻ. Cô phải đối mặt với biến chứng đường ruột ảnh hưởng đến thể lực và sức bền.
Việc thi đấu liên tiếp ở cấp độ cao trở thành thử thách lớn. Với một tay vợt dựa nhiều vào tốc độ và khả năng kiểm soát như cô, đó là cú sốc nghiệt ngã. Khi các đối thủ cùng lứa vươn lên và giành danh hiệu lớn, cô buộc phải chậm lại và xây dựng lại từ đầu.
Nhiều người có thể đã biến mất khỏi bản đồ cầu lông, nhưng cô thì không. Jin Wei từng bước trở lại, điều chỉnh chế độ tập luyện và quản lý thể trạng tốt hơn. Cô không để tình trạng sức khỏe định nghĩa giới hạn của mình. Chiến thắng tại Singapore International Challenge hôm Chủ nhật có thể không phải danh hiệu lớn nhất sự nghiệp, nhưng nó rất quan trọng. Nó cho thấy cô đang tìm lại lời giải và đủ khả năng cạnh tranh trở lại.
Trước đó vài tuần, cô cũng tiến gần chức vô địch Thailand Masters, suýt trở thành tay vợt nữ Malaysia đầu tiên giành danh hiệu Super 300 World Tour. Ở tuổi 26, cô hiểu rằng mình đã đánh mất những năm tháng quý giá. Có thể đã từng có cơ hội giành huy chương thế giới hay tạo dấu ấn Olympic.
Nhưng thể thao không trao thưởng cho “giá như”, mà cho những người không bỏ cuộc. Và Jin Wei đang làm đúng điều đó. Sự trở lại của cô đến đúng thời điểm, khi Malaysia hướng tới Uber Cup tháng 4 với mục tiêu thực tế là vào tứ kết.
Không chỉ Jin Wei, các tay vợt Malaysia còn đang chuẩn bị cho All England. Aaron Chia-Soh Wooi Yik, Man Wei Chong-Tee Kai Wun ở nội dung đôi nam; Pearly Tan-M. Thinaah ở đôi nữ; và Chen Tang Jie-Toh Ee Wei - đương kim vô địch thế giới đôi nam nữ đều đặt mục tiêu cao.
Trên nhiều đấu trường, cầu lông Malaysia thi đấu tự tin, liên tục vào chung kết và công khai nói về tham vọng vô địch thay vì chỉ tham dự. Điều đó mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ.
Ngược lại, bóng đá lại kể một câu chuyện khác. M-League tiếp tục đối mặt vấn đề lương thưởng và chất lượng trọng tài. Vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ gốc nước ngoài khiến tương lai tuyển Malaysia trở nên bất định. CAS cho biết cần thêm thời gian vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Hiện tại, các cầu thủ vẫn được thi đấu nhờ lệnh tạm hoãn, nhưng nguy cơ án phạt được giữ nguyên vẫn rất lớn. Nếu phán quyết bất lợi, Malaysia có thể bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup hiện tại, thậm chí ảnh hưởng đến các chiến dịch trong tương lai. Đó không phải là tiêu đề mà đất nước này mong muốn.
"Thể thao có sức mạnh gắn kết và truyền cảm hứng. Khi vận động viên chiến thắng, cả quốc gia cùng cảm nhận được niềm vui. Lúc này, cầu lông đang mang lại niềm tin và tham vọng. Còn bóng đá vẫn đang tìm kiếm sự ổn định và lời giải cho những bất ổn của chính mình", New Straits Times kết luận.