Nam Định FC – đương kim vô địch V.League bước vào trận gặp Đà Nẵng trong bối cảnh đầy biến động. Sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên được giao quyền tạm thời dẫn dắt đội, thay cho HLV Vũ Hồng Việt ở phần còn lại của mùa giải 2025/26.
Người hâm mộ thành Nam kỳ vọng tân HLV sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp đội bóng “đổi vận” sau chuỗi trận sa sút. Thế nhưng, thử thách với ông Kiên là quá lớn. Lực lượng Nam Định sứt mẻ nghiêm trọng với Njabulo Blom nghỉ hết mùa, Caique, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Hồng Duy, Đức Huy và Tuấn Anh đều vắng mặt.
Dù đối thủ chỉ là Đà Nẵng, đội đứng cuối bảng và mất cả thủ môn Bùi Tiến Dũng vì chấn thương, Nam Định vẫn chơi đầy bế tắc. Một màn trình diễn có thể nói không đúng với kỳ vọng.
Phút 14, hàng thủ đội chủ nhà lúng túng sau pha tạt bóng khó chịu của Henen. Dù thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc cản phá liên tiếp hai cú sút, nhưng bóng bật ra đúng tầm để Phi Hoàng đá bồi mở tỷ số cho Đà Nẵng.
Trong suốt phần lớn thời gian còn lại, nhà vô địch gần như không tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Chỉ đến phút 89, Lucas Alves mới đánh đầu gỡ hòa, giữ lại một điểm cho đội chủ sân Thiên Trường.
Trận hòa 1-1 khiến Nam Định chỉ có 8 điểm sau 8 vòng đấu, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 12 điểm. Một khoảng cách quá xa cho tham vọng bảo vệ ngôi vương, và trên khán đài, Nguyễn Xuân Son lặng nhìn đồng đội, đôi mắt chất chứa nỗi buồn không nói thành lời.
Đội hình thi đấu:
Nam Định FC: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Lucas Alves, Văn Vĩ, Văn Công, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông, Văn Vũ, A Mít, Văn Đạt, Brenner.
CLB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Quốc Nhật, Anh Tuấn, Văn Long, Makaric, Henen.