U22 Việt Nam đã khiến bóng đá Đông Nam Á phải nhìn họ bằng ánh mắt khác hẳn, và ở trung tâm của cơn địa chấn ấy là HLV Kim Sang Sik, nhà cầm quân đang tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cách vận hành đội bóng. Việt Nam đã ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 để giành chức vô địch SEA Games 33 đầy ngoạn mục.
Từ vòng bảng, bán kết, cho đến trận chung kết SEA Games 33, dấu ấn chiến thuật của ông xuất hiện ở mọi nơi, cách bố trí nhân sự, thay đổi chiến thuật giữa hiệp, điều chỉnh nhịp độ thi đấu, cũng như tâm lý thi đấu của từng học trò. Việt Nam vẫn giữ nguyên được bản sắc tốc độ - kỹ thuật quen thuộc, nhưng giờ đây họ có thêm sự chủ động, biến hoá và lạnh lùng trong xử lý trận đấu.
Ở bán kết SEA Games 33 gặp Philippines, thầy trò HLV Kim Sang Sik bị đối thủ khoá chặt hệ thống, khiến hiệp một trở nên bế tắc. Nhưng bước sang hiệp hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc tung liền hai quân bài chiến lược: Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn. Kết quả là Việt Nam thay đổi cục diện trận đấu, liên tục ép sân, chơi tốc độ và thắng thuyết phục. Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số và Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0.
Đến trận chung kết gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy sự sắc sảo khi đối thủ sở hữu lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên. Việt Nam thua 0-2 sau hiệp một, trong thế trận Thái Lan tận dụng tốc độ và sức mạnh để khoan phá hai cánh. Nhưng Kim Sang Sik không hề nao núng, ông lại làm điều mà cả Đông Nam Á phải nể phục, khi thay đổi hai con người đúng thời điểm. Đầu hiệp hai, Thanh Nhàn và Văn Thuận tiếp tục được tung vào. Chỉ chưa đầy ba phút, Văn Thuận tham gia tổ chức bóng và tạo ra pha chọc khe sắc bén khiến thủ môn Sorawat phạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm. Chính Đình Bắc sút phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Chưa đầy 10 phút sau, Văn Thuận thực hiện cú sút xa buộc hậu vệ Thái Lan phá bóng chịu phạt góc. Từ quả treo bóng của chính anh, Việt Nam gây sức ép dữ dội và Waris phản lưới, nâng tỷ số lên 2-2. Hai bàn thắng đều xuất hiện trực tiếp từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang Sik. Không phải ngẫu nhiên, đây đã là trận thứ hai liên tiếp ông xoay chuyển thế trận chỉ bằng hai con người giống nhau.
Đến phút 96, Văn Thuận dứt điểm khiến cho thủ môn Thái Lan cản phá. Thanh Nhàn đá bồi nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam. Đó là dấu ấn về tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik.
Năng lực xoay tua, tâm lý lạnh lùng, và khả năng đọc trận tuyệt vời khiến ông thầy người Hàn Quốc đang trở thành biểu tượng mới. Bóng đá Đông Nam Á từng gọi Park Hang Seo là “phù thuỷ”, và hôm nay, có lẽ người kế nhiệm phép màu ấy chính là Kim Sang Sik. Việt Nam dưới tay ông thi đấu trưởng thành, tự tin, gan lì và đầy bản lĩnh.
Chức vô địch SEA Games 33 chính là thước đo chuẩn mực nhất cho tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik!