Tuyển nữ Việt Nam đã trình diễn thứ bóng đá giàu cảm hứng nhất kể từ đầu giải để giành vé vào bán kết SEA Games 33 một cách đầy thuyết phục, trong trận đấu mà áp lực và kỳ vọng đè nặng lên đôi chân các cô gái áo đỏ. Một chiến thắng xứng đáng với đẳng cấp của Việt Nam, với 4 kỳ liên tiếp vô địch SEA Games 33.
Trước giờ bóng lăn, cục diện bảng đấu đẩy Việt Nam vào thế phải thắng. Myanmar dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +4, trong khi Việt Nam sở hữu 3 điểm nhưng hiệu số vượt trội +6. Philippines cũng có 3 điểm nhưng kém xa về chỉ số phụ. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam phải giành trọn 3 điểm để tự quyết, còn Myanmar cần kết quả hòa để giữ ngôi đầu.
Myanmar nhập cuộc đầy quyết tâm. Với lối chơi phòng ngự quen thuộc, đội bóng này dựa vào nền tảng thể lực sung mãn, khả năng áp sát nhanh. Những nhân tố trẻ giàu năng lượng kết hợp cùng các cựu binh kinh nghiệm giúp Myanmar luôn trở thành đối thủ khó chịu ở mọi giải đấu.
Thế nhưng tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng ghi bàn vào lưới đối thủ. Phút thứ 8, từ quả tạt sắc như dao cắt của Trần Thị Duyên bên cánh phải, Ngân Thị Vạn Sự băng vào đánh đầu đập đất đầy quyết đoán, mở tỷ số trong sự vỡ òa của các cổ động viên.
Không dừng lại ở đó, bàn thắng thứ hai đến chỉ sau 6 phút. Pha xử lý thiếu dứt khoát của Mon Myint tạo cơ hội để Hoàng Thị Loan ập vào tạo sức ép. Quả bóng bật trúng xà ngang rồi rơi đúng vị trí Nguyễn Thị Bích Thùy đang chờ sẵn, và tiền vệ này chỉ việc đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.
Từ thời điểm đó, Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Myanmar dồn đội hình lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật, bình tĩnh và bền bỉ của Việt Nam. Sự chắc chắn từ tuyến dưới cùng khả năng điều tiết nhịp độ hợp lý giúp các học trò áo đỏ giữ thế trận an toàn đến hết trận.
Chiến thắng 2-0 đưa Việt Nam lên ngôi nhất bảng một cách xứng đáng. Ở trận đấu còn lại, Philippines thắng Malaysia 6-0 để giành vé vào bán kết SEA Games 33. Kết quả này tạo ra hai cặp đấu hấp dẫn: Việt Nam chạm trán Indonesia, trong khi Philippines đối đầu chủ nhà Thái Lan.
Một chiến thắng cho thấy bản lĩnh, đẳng cấp và sự trưởng thành của tuyển nữ Việt Nam, những chiến binh luôn biết cách tỏa sáng khi niềm tin và kỳ vọng được đặt vào họ.
Đội hình thi đấu:
Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy.
Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Yuper Khine, Lin Lae Oo.