Erling Haaland không giấu được cảm xúc sau khi ghi bàn quyết định giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Chiến thắng ấy không chỉ đưa đại diện Bắc Âu vào vòng 1/8 mà còn đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này: lần đầu tiên thắng một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup.
FIFA mô tả đây là vùng đất hoàn toàn mới với bóng đá Na Uy. Sau 28 năm mới trở lại World Cup, họ đã vượt qua vòng bảng và giờ tiếp tục tiến thêm một bước lịch sử nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland ở phút 86.
Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo của Manchester City vẫn chưa hết xúc động. “Đây là lịch sử, cảm giác thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã giành vé dự World Cup lần đầu sau 28 năm, vượt qua vòng bảng và giờ lại tiếp tục đi tiếp. Trước mắt chúng tôi là Brazil ở New York.
Thật tuyệt vời. Từ giờ mọi thứ đều là phần thưởng. Chúng tôi sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi tôi không nghĩ mình sẽ còn có được cảm giác này nhiều lần nữa”, Haaland chia sẻ với FIFA.
Bàn thắng của Haaland một lần nữa cho thấy đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Suốt phần lớn trận đấu, Bờ Biển Ngà đã khóa chặt chân sút 25 tuổi. Nhưng cũng giống như những gì anh từng thể hiện ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Haaland chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.
Tiền vệ Patrick Berg hết lời ca ngợi người đồng đội: “Đó chính là Haaland. Cậu ấy có thể chờ đợi suốt cả trận, nhưng khi cơ hội xuất hiện thì luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Cậu ấy là một tiền đạo hàng đầu và chúng tôi rất hạnh phúc khi có Haaland trong đội hình”.
Berg cũng thừa nhận Na Uy đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước Bờ Biển Ngà: “Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Tôi rất vui khi Haaland lại ghi bàn cho đội tuyển. Chúng tôi xứng đáng đi tiếp, nhưng cũng phải dành lời khen cho Bờ Biển Ngà. Họ là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.
HLV Stale Solbakken cũng đánh giá đây là cuộc đối đầu cân bằng: “Đó là trận đấu rất cân sức. Hai đội đều rất mạnh và chiến thắng có thể thuộc về bất kỳ ai. Nhưng hôm nay chúng tôi kết thúc trận đấu tốt hơn. Sau khi bị gỡ hòa 1-1, các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh để giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên Na Uy thắng ở vòng knock-out World Cup, vì thế chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này trước khi chuẩn bị cho trận gặp Brazil”.
Với phong độ chói sáng của Haaland cùng tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, Na Uy đang trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất tại World Cup 2026. Thử thách tiếp theo sẽ là Brazil, nhưng sau những gì đã làm được, Haaland và các đồng đội có quyền mơ về một hành trình lịch sử còn dài hơn nữa.