Sao Sport

Ngả mũ khi Triều Tiên đánh bại Nhật Bản 5-1 để vô địch

Bá Hổ

U17 nữ Triều Tiên khẳng định vị thế số một châu Á khi đánh bại U17 nữ Nhật Bản với tỷ số đậm 5-1 trong trận chung kết giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc).

Đây cũng là kỷ lục của Triều Tiên với chức vô địch thứ năm trong lịch sử giải đấu. Sau trận đấu, HLV trưởng Ji Yun Nam cùng ngôi sao sáng nhất Yu Jong Hyang đều dành chiến thắng này để tri ân người hâm mộ Triều Tiên, những người đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho toàn đội.

Triều Tiên nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đảo Nhật Bản bằng lối chơi giàu tốc độ, thể lực cùng khả năng pressing liên tục. Yu Jong Hyang tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp đội nhà dẫn trước 2-0, trước khi Yumi Hayashi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nhật Bản.

U17 nữ Triều Tiên khẳng định vị thế số một châu Á khi đánh bại U17 nữ Nhật Bản với tỷ số đậm 5-1 trong trận chung kết giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc). Ảnh: AFC
U17 nữ Triều Tiên khẳng định vị thế số một châu Á khi đánh bại U17 nữ Nhật Bản với tỷ số đậm 5-1 trong trận chung kết giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc). Ảnh: AFC

Tuy nhiên, theo HLV Ji Yun Nam, đó không phải thời điểm khiến ông lo lắng về thế trận. “Đó không phải bước ngoặt khi Nhật Bản ghi bàn. Các cầu thủ của chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi bàn thua đó. Bầu không khí chung vẫn nghiêng về phía chúng tôi nhờ sự tự tin mà các cầu thủ đang có”, ông Ji chia sẻ.

Chỉ hai phút sau bàn gỡ của Nhật Bản, Kim Won Sim đã tái lập cách biệt hai bàn, giúp Triều Tiên kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Ở những phút cuối, Yu Jong Hyang tiếp tục ghi thêm hai bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 5-1 đầy thuyết phục.

Với bốn pha lập công trong trận chung kết và tổng cộng 15 bàn thắng tại giải, Yu không chỉ giúp đội nhà lên ngôi mà còn giành cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới.

“Dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc. Những danh hiệu này thuộc về cả tập thể. Chính nhờ các đồng đội mà tôi mới có thể vui như hôm nay. Tôi xin dành tặng tất cả cho các đồng đội và ban huấn luyện”, Yu xúc động nói.

Tiền đạo trẻ này cũng thừa nhận cô đã rất mệt sau hành trình dài tại giải đấu, nhưng tình cảm từ các cổ động viên Triều Tiên đã trở thành nguồn năng lượng đặc biệt.

“Tôi đã rất mệt, nhưng khi nhìn thấy những người hâm mộ từ đất nước mình trên khán đài, những người luôn cuồng nhiệt với bóng đá, điều đó tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh.

“Họ mang đến cảm giác như quê hương ở ngay bên cạnh. Tôi đã xa nhà một tháng và thực sự rất nhớ gia đình, bạn bè”, Yu chia sẻ.

Chiến thắng đậm trước Nhật Bản không chỉ giúp Triều Tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch mà còn cho thấy họ vẫn là thế lực đáng gờm nhất của bóng đá nữ trẻ châu Á. Với lứa cầu thủ tài năng hiện tại, Triều Tiên chắc chắn sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch U17 World Cup nữ 2026.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI