Sao Sport

Motosuna đưa Nhật Bản vào chung kết bằng tinh thần thép

Bá Hổ

Anthony Motosuna đang trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của U17 Nhật Bản tại giải U17 châu Á 2026.

Trong trận bán kết nghẹt thở với Uzbekistan, trung vệ cao 1m92 không chỉ chơi đầy bản lĩnh ở hàng thủ mà còn để lại dấu ấn quyết định trong khoảnh khắc sinh tử, giúp Nhật Bản giành vé vào chung kết.

Khi trận đấu bước sang những giây cuối cùng, U17 Nhật Bản vẫn bị Uzbekistan dẫn trước và đứng trước nguy cơ bị loại. Nhưng đúng lúc khó khăn nhất, Motosuna đã thể hiện vai trò thủ lĩnh thực sự. Anh tung đường chuyền chuẩn xác để Chimezie Ezemuokwe ghi bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Sau đó, Nhật Bản thắng 3-2 trên chấm phạt đền để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Anthony Motosuna đang trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của U17 Nhật Bản tại giải U17 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Anthony Motosuna đang trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của U17 Nhật Bản tại giải U17 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Đó là trận đấu mà Nhật Bản lép vế trong phần lớn thời gian. Uzbekistan gây sức ép dữ dội bằng tốc độ và thể lực, khiến đội bóng xứ mặt trời mọc nhiều lần rơi vào trạng thái chống đỡ. Nhưng Motosuna khẳng định điều quan trọng nhất chính là không được bỏ cuộc.

“Tôi không nghĩ đây là trận đấu hay của chúng tôi. Nhưng chiến đấu đến phút cuối cùng là điều cực kỳ quan trọng để giành chiến thắng trong những trận như thế này”, đội trưởng U17 Nhật Bản chia sẻ.

Không chỉ nổi bật nhờ chiều cao và thể hình lý tưởng, Motosuna còn gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Trung vệ thuộc đội trẻ Kashima Antlers cho biết anh luôn duy trì cuộc sống kỷ luật để phát triển bản thân.

“Tôi sống cùng bố mẹ ở Nhật Bản, thường xuyên tập gym, ăn uống khoa học và xem nhiều trận đấu chuyên nghiệp để cải thiện khả năng chơi bóng”, Motosuna nói.

Niềm đam mê bóng đá của anh bắt đầu từ rất sớm. Cha của Motosuna từng chơi bóng tại Nigeria và điều đó tạo ảnh hưởng lớn đến cậu con trai. Khi mới 5 tuổi, anh đã tham gia đá futsal ở sân gần nhà và dần nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng.

“Lúc đó đơn giản chỉ là vui chơi thôi. Tôi chưa nghĩ nghiêm túc về bóng đá. Nhưng càng chơi tôi càng thấy yêu môn thể thao này”, anh kể lại.

Điều đáng chú ý là dù đang được xem như một trong những trung vệ triển vọng nhất giải đấu, Motosuna vẫn giữ suy nghĩ rất giản dị. Anh tin rằng mình chơi bóng tốt nhất khi cảm thấy thoải mái và tận hưởng trận đấu.

“Tôi vẫn còn cách rất xa sự hoàn hảo. Nhưng tôi luôn cố gắng tận hưởng bóng đá. Tôi thích đối đầu với những đối thủ mạnh, vì những thử thách lớn giúp bản thân tiến bộ hơn”, thủ quân Nhật Bản nói.

Tinh thần ấy chính là điều giúp U17 Nhật Bản vượt qua nghịch cảnh trước Uzbekistan. Và với một thủ lĩnh giàu bản lĩnh như Motosuna, đội bóng bốn lần vô địch châu Á đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục thêm một danh hiệu nữa.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI