Sao Sport

Một kết quả đau đớn cho Malaysia

Khánh Quỳnh - CTV

Hậu vệ U22 Malaysia Moses Raj thừa nhận đau đớn về kết quả thua Thái Lan.

Malaysia phải thi đấu thiếu người từ sớm và lỡ cơ hội giành vé vào chung kết. Moses cho rằng việc không tận dụng được các cơ hội đã khiến đội nhà phải trả giá. “Ở trận đấu này, chúng tôi có cơ hội nhưng không thể ghi bàn,” Moses chia sẻ.

“Ngay cả sau khi nhận thẻ đỏ, toàn đội vẫn chơi với 100% sức lực. Ai cũng chiến đấu hết mình trên sân, nhưng chúng tôi không thể có được bàn thắng", anh nói thêm. Theo Moses, Thái Lan cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu, dù niềm tin của Malaysia chưa bao giờ mất đi.

Malaysia đã gục ngã trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: FAM
Malaysia đã gục ngã trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: FAM

“Đó là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi chơi thiếu người nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Sau thẻ đỏ, toàn đội không hề gục ngã. Chúng tôi tin rằng mình vẫn có thể giành chiến thắng, nhưng Thái Lan biết cách tận dụng cơ hội. Đó là điều chúng tôi cần phải học hỏi”, Moses chia sẻ

Hậu vệ U22 Malaysia cũng thừa nhận cường độ của trận bán kết ở mức rất cao. Đó là điều khó khăn cho anh, bởi cao hơn rất nhiều so với những gì Moses từng trải qua gần đây.

“Tôi đã cống hiến tất cả cho đội bóng, nhưng chúng tôi vẫn cần cải thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công nếu muốn cạnh tranh với những đội mạnh như Thái Lan”. Thất bại này càng trở nên nặng nề hơn khi Moses được thi đấu trên sân nhà nhưng không thể đưa đội tuyển vào chung kết. “Thất bại này khiến tôi rất đau”, anh bộc bạch.

“Được chơi cho đất nước mình, trên sân nhà, nhưng không thể đưa Malaysia vào chung kết là điều rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi phải thừa nhận trách nhiệm. Chúng tôi không ghi được bàn, không tận dụng được cơ hội. Đây sẽ là một bài học”, Moses nhắc lại tình huống nguy hiểm cuối trận mà anh tin rằng có thể đã thay đổi cục diện.

Ở trận bán kết diễn ra trên sân Rajamangala, Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia để vào chung kết. Malaysia chỉ còn chơi với 10 người từ phút 16 sau khi Aiman Yusuf Nabil nhận thẻ vàng thứ hai, trước đó đã bị cảnh cáo ở phút thứ 6.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Yoteaion Burapha từ chấm đá phạt ở phút thứ 8. Dù phải thi đấu thiếu người hơn 70 phút, U22 Malaysia vẫn chơi tổ chức, kiên cường nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Thái Lan sẽ chạm trán U22 Việt Nam trong trận chung kết, còn Malaysia bước vào trận đấu tranh huy chương đồng với Philippines.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Quỳnh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI