Thể thao

Messi: 'Tôi không thể xác nhận điều gì vào lúc này'

Hà Vy
Chia sẻ

Trong buổi họp báo chiều 8/8 (giờ Hà Nội), Messi vẫn chưa xác nhận điểm đến tiếp theo sau khi rời Barcelona.

Vào lúc 17h15 phút, Messi, trong bộ vest lịch lãm, bước vào phòng họp báo ở sân Nou Camp để nói lời chia tay Barcelona sau 21 năm gắn bó.

Chưa kịp cất lời, Messi đã bật khóc nức nở vì không giấu nổi cảm xúc. Tất cả những ai có mặt trong phòng họp báo, cũng như hàng triệu người hâm mộ không khỏi xúc động khi thấy những giọt nước mắt của Messi.

Messi: 'Tôi không thể xác nhận điều gì vào lúc này' Ảnh 1
Messi khóc nức nở trước khi nói lời chia tay Barcelona.

“Trong những ngày qua, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ phải nói gì. Đây thực sự là điều khó khăn đối với tôi bởi tôi đã ở đây gần như cả cuộc đời mình. Barcelona giống như nhà của tôi. Năm trước, tôi đã có ý định ra đi nhưng năm nay hoàn toàn khác.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch của đội bóng và tôi muốn ở lại. Những kỷ niệm cùng Barcelona thật sự đẹp nhưng ngày hôm nay, tôi phải nói lời chia tay ở đây.

Sau 21 năm, tôi phải ra đi cùng vợ và 3 đứa con nhỏ. Tôi thật sự không biết nói gì vào lúc này. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đồng đội, những người đồng đội cũ của tôi. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục những ngày tháng tốt đẹp cùng đội bóng”, Messi nói.

Nhận được câu hỏi về tương lai, mà cụ thể PSG được cho là điểm đến tiếp theo của Messi, siêu sao 34 tuổi người Argentina cho hay:

"Thành thật mà nói, tôi không thể xác nhận điều gì vào lúc này. PSG là một khả năng, đúng vậy. Tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị vào lúc này và tôi đang phải cân nhắc rất kỹ cho bến đỗ mới của mình".

Messi: 'Tôi không thể xác nhận điều gì vào lúc này' Ảnh 2
Bộ sưu tập danh hiệu Messi giành được tại Barcelona.

"Đó là một trò đùa trên mạng. Ban đầu, tôi định chụp chung với Di María và Paredes, những người bạn ở ĐT Argentina của tôi. Chúng tôi dự định qua đêm cùng nhau. Sau đó Neymar gọi cho tôi và nói rằng đang ở Ibiza nên nhập hội cùng chúng tôi. Verratti cũng ở đó. Họ bảo tôi đến Paris, tất cả chỉ là một trò đùa, một sự trùng hợp và một bức ảnh bị quan trọng hơn nhiều hơn những gì nó có", Messi nói về bức hình chụp chung với dàn sao PSG ở Ibiza.

Messi nhớ lại cảm giác khi không thể ký hợp đồng mới với Barcelona: "Khi tôi nghe được tin, tôi đã lạnh người và choáng váng. Tôi vẫn nhớ cảm giác đó, thật tồi tệ. Nhưng tất cả đều sẽ ổn thôi bởi gia đình luôn ở bên cạnh tôi. Điều quan trọng là tôi vẫn được thi đấu. Tôi sẽ vẫn ra sân và tiến về phía trước".

"Tôi đã làm mọi thứ có thể ở lại rồi. Tin tức về việc Barca và Laporta đề nghị tôi giảm 30% lương vào thứ Năm hoàn toàn là giả. Đó là lời nói dối. Tôi đề nghị giảm 50% lương và sau đó họ không hỏi tôi bất kỳ điều gì cả", Messi chấm dứt khả năng ở lại Barcelona.

Messi đã giành tổng cộng 35 danh hiệu trong sự nghiệp tại Barca. La Pulga có đóng góp không nhỏ vào chiến công giành cú ăn 6 của Blaugrana năm 2009 (Copa del Rey, La Liga, Champions League, siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup), sau đó tiếp tục giành thêm cú ăn ba vào năm 2015 (Champions League, La Liga, cúp nhà Vua).

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất