Thể thao

Man City vs Real Madrid: Nghịch lý người thắng tiếc nuối, kẻ thua lại tự tin

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Nghịch lý này diễn tả chính xác cảm xúc của cầu thủ hai bên sau trận cầu đỉnh cao rạng sáng nay.

Trận bán kết lượt đi UEFA Champion League giữa Manchester City và Real Madrid thật sự là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với 7 bàn thắng đã được ghi. Man City nắm giữ một chút lợi thế trước trận lượt về trên sân Bernabeu. 

Tỉ số 4-3 tuy không thể hiện được hết diễn biến trận đấu khi The Citizens phung phí rất nhiều cơ hội mười mươi, trong khi Los Blancos tỏ ra vô cùng bản lĩnh, chắt chiu trong mỗi tình huống ghi bàn.

Man City vs Real Madrid: Nghịch lý người thắng tiếc nuối, kẻ thua lại tự tin Ảnh 1
Hai đội đã cống hiến một trận cầu đỉnh cao.

Các cầu thủ bên phía Man City cũng cảm nhận được họ nên làm tốt hơn ở khâu ghi bàn. Phil Foden không hài lòng nói: "Chúng tôi nên tận dụng cơ hội của mình tốt hơn".

Bernando Silva, chủ nhân của cú nã đại bác khiến thủ môn Courtois trở thành khán giả bất đắc dĩ, cũng có cùng quan điểm với người đồng đội: "20 phút đầu tiên chúng tôi đã thi đấu rất t… Người hâm mộ nên tự hào về chúng tôi. Đúng là chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng như vậy mới là bóng đá".

Man City vs Real Madrid: Nghịch lý người thắng tiếc nuối, kẻ thua lại tự tin Ảnh 2
Phil Foden và Bernando Silva đều tiếc nuối vì Man City hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn hơn

Huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra bình thản và tự tin trước trận lượt về: "Chúng tôi đã làm tốt, nhưng tiếc là chúng tôi đã để thủng lưới và có thể ghi nhiều bàn hơn. Chúng tôi rất tự hào ... Chúng tôi sẽ đến Madrid và cố gắng giành chiến thắng". 

Những lời phát biểu tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng ai cũng thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha rõ ràng không nghĩ như thế, ông biết Real Madrid đáng sợ như thế nào ở Champion League, tình huống Pep như phát điên sau pha bỏ lỡ của Riyad Mahrez dù đội bóng của ông đang dẫn trước 2-0 đã nói lên điều đó.

Man City vs Real Madrid: Nghịch lý người thắng tiếc nuối, kẻ thua lại tự tin Ảnh 3
Chẳng thể tưởng tượng đây là hình ảnh của Pep khi Man City đang dẫn 2-0.

Dù để thua nhưng Real đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng từng 13 lần lên ngôi tại Champion League. Benzema nhận xét về trận đấu của toàn đội: "Chúng tôi đã chiến đấu cho đến cùng. Chúng tôi cần người hâm mộ hơn bao giờ hết và phải giành chiến thắng ở trận lượt về... Man City là một đội bóng giỏi nhưng trong trận đấu chúng tôi thiếu mỗi thứ một ít, bao gồm cả sự tự tin".

Nhận xét cả đội thiếu tự tin là thế, nhưng khi được hỏi về pha panenka trong tình thế Real Madrid đang bị dẫn 4-2. Benzema nói: "Đó là sự tự tin tuyệt đối, tôi luôn tự tin vào bản thân mình". 

Man City vs Real Madrid: Nghịch lý người thắng tiếc nuối, kẻ thua lại tự tin Ảnh 4
Quyết định sút panenka không tưởng và kết quả mỹ mãn của Benzema.

Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh cầu thủ vừa trượt 3 quả penalty trong tháng qua, lại "dám" thực hiện quả panenka trong tình huống ngặt nghèo như vậy. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti chỉ biết thốt lên: "Đó là bản lĩnh và tính cách mạnh mẽ rất riêng của cậu ta. Thật khó để làm như thế ở bán kết Champion League".

Dù vậy, nhà cầm quân người Ý cho rằng Real Madrid sẽ thua nếu cứ tiếp tục phòng ngự như vậy: "Trong trận đấu lượt về nếu chúng tôi phòng ngự tốt hơn chúng tôi sẽ giành chiến thắng nhưng nếu chúng tôi phòng ngự như thế này chúng tôi sẽ bị loại".

Không ít lần trong mùa giải này Man City đã phải ôm hận trong thế dẫn trước, và cũng không ít lần Real Madrid trở về từ cõi chết với sự xuất sắc của Karim Benzema. Cùng chờ xem đội bóng nào sẽ phá được "dớp" sau 90 phút ở Bernebeu.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất