Bóng đá Thái Lan đang trải qua những ngày thăng hoa khi liên tiếp giành chiến thắng đậm trước Việt Nam ở cả futsal lẫn bóng đá nữ trẻ. Những kết quả ấn tượng này không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn khiến Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không giấu được sự phấn khích.
Tối 8/4, tuyển futsal Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-2 ở lượt trận cuối bảng A giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026. Chiến thắng này giúp Thái Lan toàn thắng vòng bảng, giành ngôi nhất bảng và tiến vào bán kết gặp Australia, đội bóng có vị trí 51 thế giới. Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải đối đầu với đương kim vô địch Indonesia, hứa hẹn nhiều khó khăn.
Không lâu trước đó, đội U20 nữ Thái Lan cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vượt qua U20 nữ Việt Nam với tỷ số 4-1 tại giải U20 nữ châu Á 2026. Đây là chiến thắng mang tính khẳng định, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá nữ trẻ Thái Lan trên đấu trường châu lục.
Sau những kết quả ấn tượng liên tiếp, Madam Pang đã nhanh chóng chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội. Với chiến thắng của đội futsal, bà đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tự hào theo kiểu 100 điểm cho Thái Lan. Trong khi đó, ở trận thắng của U20 nữ, nữ tỷ phú này thể hiện sự phấn khích bằng hành động thiết thực hơn.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang đã thưởng nóng 500.000 baht cho đội U20 nữ sau khi giành vé vào tứ kết giải châu Á. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời là nguồn động viên lớn trước hành trình chinh phục mục tiêu xa hơn, tấm vé dự World Cup U20 nữ.
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng nóng, Madam Pang còn trực tiếp gọi điện để động viên tinh thần toàn đội ngay từ những trận đấu đầu tiên. Bà theo sát từng bước đi của các cầu thủ, thể hiện vai trò của một người lãnh đạo tận tâm và đầy cảm xúc.
Chia sẻ về khoảnh khắc theo dõi đội thi đấu, Madam Pang xúc động nhắc lại quãng thời gian gắn bó với bóng đá nữ từ năm 2008. Khi đó, đội tuyển còn gặp nhiều khó khăn, phải tự lo liệu mọi thứ trong điều kiện thiếu thốn. Chính những ký ức ấy khiến bà luôn xem các cầu thủ như người thân trong gia đình.
“Nhìn các em thi đấu hôm nay, tôi cảm thấy như được sống lại những ngày tháng đó. Ngọn lửa đam mê trong tôi lại bùng lên một lần nữa”, Madam Pang chia sẻ.
Hai chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn phản ánh sự phát triển đồng đều của bóng đá Thái Lan ở nhiều cấp độ. Từ futsal đến bóng đá nữ trẻ, “Voi chiến” đang cho thấy họ vẫn là thế lực đáng gờm của khu vực, với tham vọng vươn xa hơn ở đấu trường châu lục và thế giới.