Sao Sport

Madam Pang phản ứng mạnh khi U23 Thái Lan hòa Iraq

Bá Hổ

Madam Pang đã có hai trạng thái liên tiếp sau khi U23 Thái Lan suýt thắng U23 Iraq.

U23 Thái Lan đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc khi bị U23 Iraq cầm hòa 1-1 tại lượt trận thứ hai bảng D VCK U23 châu Á 2026. Trong bối cảnh buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, kết quả hòa không phải là kịch bản lý tưởng, nhưng lại mang ý nghĩa sống còn với “Voi chiến trẻ”. Chính vì vậy, phản ứng của nữ tỷ phú Madam Pang sau trận đấu đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Trên trang cá nhân, Madam Pang viết: “1 điểm là rất quý giá. U23 Thái Lan sẽ quyết định ở trận cuối cùng (theo luật, xét đối đầu trực tiếp trước)”. Dòng trạng thái cho thấy niêmg vui của người đứng đầu bóng đá Thái Lan, trong bối cảnh đội nhà suýt thắng Iraq khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở thời gian bù giờ.

Madam Pang đã có hai trạng thái liên tiếp sau khi U23 Thái Lan suýt thắng U23 Iraq. Ảnh: Thairath 
Madam Pang đã có hai trạng thái liên tiếp sau khi U23 Thái Lan suýt thắng U23 Iraq. Ảnh: Thairath 

Madam Pang tiếp tục cập nhật trạng thái theo nghĩa, cổ vũ liên tục theo “từng phút giây vì Thái Lan”. 

Thực tế, nếu để thua U23 Iraq, U23 Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối. Chính vì vậy, bàn gỡ hòa muộn của Chinngoen Phutonyong ở phút 85 mang giá trị chẳng khác nào một “bàn thắng cứu giải”. Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm, Thanawut Phochai làm tường và Chinngoen nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trước đó, U23 Thái Lan đã chơi không hề lép vế trước Iraq. Dù bị dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 26 sau sai lầm phòng ngự, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn kiên trì dâng cao tìm bàn gỡ. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống Iklas Sanron sút bóng trúng cột dọc ở phút bù giờ, suýt nữa giúp Thái Lan tạo nên cú ngược dòng chấn động.

Trận đấu cũng để lại nhiều tranh cãi, đặc biệt là tình huống trọng tài Yahya Ali Almulla (UAE) thổi còi kết thúc trận khi U23 Thái Lan vẫn đang tổ chức tấn công trong vòng cấm Iraq. Quyết định này khiến các cầu thủ Thái Lan sững sờ, ban huấn luyện ngỡ ngàng và CĐV phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, thay vì đổ thêm dầu vào lửa, Madam Pang chọn cách nhìn nhận tích cực và hướng toàn bộ sự tập trung vào trận “chung kết” với U23 Trung Quốc.

U23 Thái Lan đã suýt đánh bại U23 Iraq. Ảnh: FAT
U23 Thái Lan đã suýt đánh bại U23 Iraq. Ảnh: FAT

Với 1 điểm giành được trước Iraq, U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối, đồng thời chờ kết quả cặp đấu còn lại. Trong thế chân tường, thông điệp của Madam Pang không chỉ là sự động viên tinh thần, mà còn là lời khẳng định: U23 Thái Lan vẫn còn quyền tự quyết, và mọi thứ sẽ được phân định ở trận đấu cuối cùng trước Trung Quốc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI