Thay vì chỉ đơn thuần ăn mừng chiến thắng, Madam Pang đã chia sẻ những dòng đầy cảm xúc, gọi các cầu thủ U20 nữ là “đội con gái của mình” và thừa nhận rằng màn trình diễn của họ khiến trái tim bà “bùng cháy trở lại”. Đây là phản ứng không chỉ mang tính vui mừng, mà còn chứa đựng sự xúc động sâu sắc từ một người gắn bó lâu năm với bóng đá nữ Thái Lan.
Madam Pang cho biết khi xem các cầu thủ thi đấu, những ký ức từ thời còn làm quản lý đội tuyển nữ năm 2008 đã ùa về. Đó là giai đoạn khó khăn, khi đội phải tự lo mọi thứ từ sinh hoạt đến thi đấu, cùng nhau đi khắp khu vực Đông Nam Á trong điều kiện thiếu thốn. Chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên sự gắn bó đặc biệt, khiến bà luôn xem các cầu thủ như “con”.
“Nhìn các em thi đấu hôm nay, tôi cảm thấy như được sống lại những ngày tháng đó. Ngọn lửa đam mê trong tôi lại bùng lên một lần nữa”, Madam Pang chia sẻ.
Chiến thắng trước Việt Nam giúp U20 nữ Thái Lan giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, qua đó sớm giành vé vào tứ kết. Nhưng với Madam Pang, điều quan trọng hơn không chỉ là kết quả, mà là cách các cầu thủ thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu.
Bà cũng nhấn mạnh mục tiêu lớn hơn là giành vé dự FIFA U-20 Women’s World Cup 2026. Đây là cơ hội để bóng đá nữ Thái Lan trở lại sân chơi thế giới sau 22 năm, một cột mốc đầy ý nghĩa.
“Hy vọng không xa vời. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận cuối gặp Trung Quốc để có lợi thế ở tứ kết, tiến gần hơn đến World Cup”, Madam Pang khẳng định.
Phản ứng của Madam Pang cho thấy chiến thắng này không chỉ là một trận đấu, mà còn là nguồn cảm hứng lớn. Nó gợi lại ký ức, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm động lực cho cả một hành trình phía trước.
Trong khi U20 nữ Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn sau hai trận thua liên tiếp, thì Thái Lan lại đang thăng hoa. Và phía sau thành công ấy, hình ảnh Madam Pang xúc động, đầy nhiệt huyết chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và khát vọng của bóng đá nữ Thái Lan.