Sao Sport

Madam Pang phản ứng khi Thái Lan thua 1-7, mất chức vô địch vì tuyển Việt Nam

Bá Hổ

Sau khi Thái Lan thua đậm 1-7 gây thất vọng lớn, Madam Pang đã không có động thái gì sau trận đấu, và chỉ có phản ứng đầu tiên vào sáng nay (7/8).

Thất bại 1-7 trước tuyển futsal Nga ở lượt trận cuối Giải futsal Continental Championship 2026 khiến futsal Thái Lan chỉ cán đích ở vị trí thứ ba. Kết quả này tạo nên làn sóng thất vọng trong dư luận xứ Chùa vàng, khi nhiều CĐV đồng loạt chỉ trích màn trình diễn của đội nhà và kêu gọi thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

HLV tuyển Thái Lan, Raksapol Sainetngam còn gây sốc khi nhận định trận thua 1-7 có liên quan với kết quả để Việt Nam cầm hòa 3-3. “Nếu nhìn cả giải đấu, chúng tôi đã chơi tốt khoảng hai trận rưỡi. Tuy nhiên, ở trận gặp Việt Nam, đội đã mắc nhiều sai lầm trong hiệp hai và điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay”, Raksapol Sainetngam nói.

Sau khi Thái Lan thua đậm 1-7 gây thất vọng lớn, Madam Pang đã không có động thái gì sau trận đấu, và chỉ có phản ứng đầu tiên vào sáng nay (7/8). Ảnh: FAT
Sau khi Thái Lan thua đậm 1-7 gây thất vọng lớn, Madam Pang đã không có động thái gì sau trận đấu, và chỉ có phản ứng đầu tiên vào sáng nay (7/8). Ảnh: FAT

Ngược lại, nhiều CĐV Thái Lan đòi sa thải Raksapol Sainetngam, bởi thất vọng lớn trước kết quả của tuyển Thái Lan. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Madam Pang không lên tiếng gì về trận thua đậm kể trên, bà chọn phản ứng theo cách tích cực nhất. Madam Pang đăng tải một bức ảnh tươi cười trong màu áo vàng quen thuộc cùng dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân: “Cô gái đeo kính này chỉ có nụ cười thôi”, kèm theo biểu tượng trái tim màu xanh.

Dù không trực tiếp nhắc đến thất bại của tuyển futsal Thái Lan, thông điệp của Madam Pang được xem như lời động viên tinh thần, cho thấy bà vẫn giữ sự lạc quan sau một ngày bóng đá Thái Lan nhận kết quả không như mong muốn.

Madam Pang lạc quan dù Thái Lan thua 1-7. Ảnh: FBNV
Madam Pang lạc quan dù Thái Lan thua 1-7. Ảnh: FBNV

Trước đó, tuyển futsal Thái Lan bước vào trận đấu quyết định với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, đội chủ nhà hoàn toàn lép vế trước tuyển Nga, đội đang xếp thứ 7 thế giới. Sau khi bị dẫn 1-3 trong hiệp một, Thái Lan tiếp tục nhận thêm bốn bàn thua ở hiệp hai và khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 1-7.

Kết quả này giúp Nga vô địch giải đấu với 8 điểm, hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Tuyển futsal Việt Nam gây ấn tượng khi giành ngôi á quân với 8 điểm sau thành tích bất bại trước cả Nga và Thái Lan, còn đội chủ nhà chỉ đứng thứ ba với 7 điểm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI