Thể thao

Madam Pang hạnh phúc tột cùng dù 'đứng hình' vì Văn Thanh

Bá Hổ
Chia sẻ

Madam Pang nói hạnh phúc tột cùng sau trận Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt đi.

“Tôi sắp hạnh phúc đến tột cùng nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Hôm nay hoà 2-2, hẹn các bạn vào ngày 16/1 tại sân nhà nhé”, Madam Pang chia sẻ sau trận chung kết lượt đi ở sân Mỹ Đình.

Madam Pang hạnh phúc tột cùng dù 'đứng hình' vì Văn Thanh Ảnh 1
Madam Pang nói hạnh phúc tột cùng sau trận Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt đi.

Nữ tỷ phú Thái Lan có hai khoảnh khắc đáng nhớ ở trận chung kết lượt đi. Madam Pang và HLV Polking ăn mừng như phát khóc sau khi Sarach Yooyen phá bẫy việt vị và sút tung lưới Văn Lâm lần thứ hai trong trận đấu.

Đến phút 88, Văn Thanh gỡ hoà 2-2 cho Việt Nam bằng siêu phẩm sút xa. Nữ tỷ phú Madam Pang bị “đứng hình” với vẻ mặt chết lặng khi Thái Lan bị gỡ hoà.

Trận hoà 2-2 ngay tại sân Mỹ Đình khiến cho Việt Nam bất lợi trước trận chung kết lượt về vào ngày 16/1 tại sân Thammasat. Việt Nam cần thắng Thái Lan hoặc hoà 3-3 để vô địch, trường hợp hoà 2-2 thì hai đội đá hiệp phụ.

Madam Pang hạnh phúc tột cùng dù 'đứng hình' vì Văn Thanh Ảnh 2
Khoảnh khắc nữ tỷ phú Madam Pang đứng hình khi thấy Văn Thanh ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho Việt Nam.

Sau trận chung kết lượt đi, HLV Polking chia sẻ: “Thái Lan tới sân Mỹ Đình với mục tiêu ghi 1 bàn nhưng có được 2 bàn. Đây là kết quả rất tốt. Toàn đội hôm nay chơi tốt, là tương lai của tuyển Thái Lan. Họ đang tiến bộ sau từng ngày”.

“Các cầu thủ đã chơi xông xáo và hết mình. Kết quả có thể nói gần như hoàn hảo. Đương nhiên chưa hoàn hảo do bàn thua ở cuối trận nhưng đây là một kết quả tốt. Bây giờ chúng tôi cần là tập trung cho trận tiếp theo, tính toán cho trận còn lại.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ người hâm mộ Thái Lan ở lượt về”, HLV Polking nói.

Ngược lại, HLV Park Hang Seo cho rằng tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 trên sân khách sẽ vô địch. Tức cơ hội vẫn còn nguyên vẹn.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất