Thể thao

Madam Pang đừng biện minh khi làm hết sức vẫn kém U23 Việt Nam

Hoài Anh
Chia sẻ

Theo truyền thông Thái Lan, nữ tỷ phú Madam Pang đã giải thích chưa thuyết phục về thất bại của U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2022.

Hôm qua, Madam Pang nói về sự thua cuộc ở U23 châu Á 2022:"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ vì luôn ở bên cổ vũ tinh thần. Một lần nữa xin lỗi đã làm các bạn thất vọng...".

Một lời xin lỗi làm cho nhiều người nhớ lại câu chuyện ở SEA Games 31. Cách đây hơn 2 tuần, Madam Pang cũng xin lỗi vì Thái Lan thua U23 Việt Nam ở chung kết. Nữ tỷ phú từng nói đanh thép phải giành HCV SEA Games 31 và thuyết phục HLV Polking dẫn U23 Thái Lan. Nhưng "voi chiến" là kẻ thua cuộc.

Tại sân Mỹ Đình, Madam Pang bật khóc nói rằng:"Tôi xin lỗi người hâm mộ khi Thái Lan không thể đánh bại Việt Nam ở trận chung kết 

Dù thế nào đi nữa thì thua là thua, không có lời nào bào chữa. Tôi đánh giá rất cao và cảm ơn các cầu thủ cùng HLV Polking".

Madam Pang: Đừng biện minh khi đã làm hết sức mà U23 Thái Lan vẫn thua kém Việt Nam Ảnh 1
Madam Pang khóc ở sân Mỹ Đình vì U23 Thái Lan thua Việt Nam.

Ngay sau SEA Games 31, Madam Pang "bẻ lái" với mục tiêu lớn tại U23 châu Á 2022. Nữ tỷ phú Thái Lan ra sức thuyết dàn sao Thái kiều về thi đấu. Madam Pang đặt mục tiêu vượt Việt Nam và Malaysia để giành vé vào tứ kết. Tham vọng của Madam Pang giúp cho người hâm mộ xứ chùa vàng quên đi nỗi đau SEA Games. Không ít CĐV Thái Lan còn tự tin bằng màn "cà khịa" sẽ cho Việt Nam biết thế nào là phiên bản U23 Thái Lan "xịn nhất".

Trước ngày đấu U23 Việt Nam, HLV Worrawoot tuyên chiến mạnh mẽ: "Việt Nam đã chơi tốt ở SEA Games nhưng U23 châu Á là giải đấu khác. U23 Thái Lan có sự chuẩn bị khác và nhập cuộc khác.

Chúng tôi mang đội hình mạnh nhất đến Uzbekistan, bao gồm các cầu thủ trẻ xuất sắc trong nước cũng như đang chơi bóng ở châu Âu. Toàn đội đã sẵn sàng và háo hức ra sân giành chiến thắng”.

U23 Thái Lan ở giải này khác với SEA Games khá nhiều. U23 Việt Nam đã vô địch SEA Games, nhưng giải đấu ở cấp độ châu Á hoàn toàn khác. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho giải lần này và quyết tâm vượt qua vòng bảng".

Sự thuận lợi của Thái Lan là vấn đề khó khăn cho Việt Nam. HLV Gong Oh Kyun phải thức trắng nhiều đêm để học thuộc tên các học trò. U23 Việt Nam bị đánh giá yếu đi khi mất 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Madam Pang: Đừng biện minh khi đã làm hết sức mà U23 Thái Lan vẫn thua kém Việt Nam Ảnh 2
Nỗi đau thua cuộc của U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Kết quả trận đấu nằm ngoài dự đoán của Madam Pang. U23 Thái Lan may mắn níu lại hy vọng với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90 2 trước Việt Nam. Nếu thua cuộc thì "voi chiến" đã tan vỡ tham vọng ngay từ trận đầu tiên. Tuy nhiên, 1 điểm trước Việt Nam đã không cứu được U23 Thái Lan. Họ phải về nước sau thất bại 0-1 trước Hàn Quốc.

Với phiên bản "voi chiến" thiếu một số trụ cột, Madam Pang dám tuyên bố giành HCV. Thất bại thì bà xin lỗi và hứa hẹn chuộc lỗi ở U23 châu Á 2022. Cuối cùng, U23 Thái Lan "xịn nhất" rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng, còn Việt Nam bất bại vào tứ kết. Madam Pang lại xin lỗi và nói không bỏ cuộc. 

Truyền thông Thái Lan rõ ràng có lý do không hài lòng với sự biện minh của Madam Pang. Vì "voi chiến" đá với bất kỳ phiên bản nào cũng bất lực trước U23 Việt Nam. Không phải năm 2022 với 3 thất bại và 1 trận hòa, U23 Thái Lan đã thua và hòa Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Họ có 5 đời HLV và tất cả có chung một số phận: Không thắng được U23 Việt Nam. Đó là sự bất lực trong nỗi đau tận cùng của bóng đá Thái Lan, khi tự khoác lên hai chữ "anh cả" nhưng lần nào cũng bị U23 Việt Nam "vả" sấp mặt.

Đã đến lúc Madam Pang cần thừa nhận rằng, bản thân bà đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều nhưng U23 Thái Lan vẫn đang thua kém trước Việt Nam. Đây có lẽ là lời biện minh chân thật nhất cho sự thất bại của U23 Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất