HLV Kim Sang Sik đã quyết định giữ nguyên đội hình thi đấu ở bán kết với 11 cái tên xuất phát của U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan. Đây là lựa chọn đi ngược phong cách quen thuộc của chiến lược gia người Hàn Quốc, người vốn nổi tiếng thích thay đổi nhân sự theo từng đối thủ để tạo sự biến hóa và áp đặt chiến thuật.
Ở vòng bán kết, Việt Nam thắng Philippines 2-0 và đó được xem là màn trình diễn tốt nhất từ đầu giải. Nhưng đa số dự đoán rằng ông Kim Sang Sik sẽ xoay tua lực lượng để đối phó Thái Lan, đội bóng luôn sở hữu khả năng pressing cường độ cao và thường xuyên tận dụng tốc độ bên cánh. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc đã quyết định không thay đổi bất kỳ ai khi đặt niềm tin vào 11 cầu thủ xuất phát trong trận thắng Philippines.
Trong khung gỗ, Trần Trung Kiên tiếp tục là lựa chọn số một. Thủ môn trẻ của HAGL đang giữ sạch lưới hai trận liên tiếp tại SEA Games, thể hiện phong độ xuất sắc và sự tự tin đáng nể. Trung Kiên sẽ là chìa khóa quan trọng để Việt Nam đứng vững trước hàng công giàu sức mạnh của Thái Lan.
Bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức - Nguyễn Hiểu Minh - Nguyễn Nhật Minh được duy trì nguyên vẹn. Đây chính là “bức tường sắt” giúp Việt Nam bất bại 10 trận dưới thời HLV Kim Sang Sik. Kinh nghiệm, khả năng kèm người và bọc lót của cả ba tạo nên lớp bảo vệ kiên cố trước vòng cấm của Trung Kiên. Hôm nay họ cần khoá kỹ Yotsakon Burapha, chân sút đã ghi 6 bàn cho U22 Thái Lan.
Hai cầu thủ chạy cánh là Nguyễn Phi Hoàng và Phạm Minh Phúc tiếp tục đá chính. Tuyến giữa của Việt Nam gồm Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường. Bộ đôi này có khả năng điều tiết nhịp độ, thoát pressing và tổ chức tấn công rất mạch lạc. Họ chính là trung tâm chiến thuật của U22 Việt Nam.
Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng nhất. Anh đang có 2 bàn thắng, 2 kiến tạo và 3 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Hai cầu thủ thủ còn lại là đội trưởng Khuất Văn Khang và Viktor Lê, bộ đôi sở hữu khả năng rê dắt, sáng tạo và gây đột biến.
Đáng chú ý, hai cầu thủ lập công ở bán kết là Lê Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận tiếp tục ngồi dự bị. Điều này cho thấy ông Kim Sang Sik muốn dùng tốc độ của họ trong hiệp hai. Họ có thể vào sân trong thời điểm Thái Lan không còn được sự sung mãn về thể lực.
Quyết định giữ nguyên đội hình cho thấy HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyệt đối vào phong độ và sự gắn kết hiện tại. Điều đó cũng tạo ra cú đánh tâm lý với Thái Lan, vốn có thể chờ đợi Việt Nam thay đổi chiến thuật để ứng phó.
Ngược lại, U22 Thái Lan đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết trước đó, nhưng vẫn giữ Yotsakorn Burapha làm mũi nhọn trên hàng công, niềm hy vọng số một của “Voi chiến” trong nhiệm vụ ghi bàn tại SEA Games 33.
Ở khu vực giữa sân, Thái Lan sử dụng bộ đôi Kokkhana Khamyok phối hợp cùng Chaipon Odtorn nhằm điều tiết lối chơi, kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, Seksan Ratree được đẩy cao hơn để tăng cường sức tấn công và tạo thêm chiều sâu trong các pha lên bóng của đội chủ nhà.
Đội hình thi đấu:
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor, Đình Bắc.
U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.