Thể thao

Lời thú nhận đầy dũng cảm của HLV Quảng Ninh sau trận thua đậm Hà Nội FC

Văn Nhân
Chia sẻ

"Chúng tôi chuẩn bị rất kém trước khi thua Hà Nội", HLV Hoàng Thọ nói đầy chua chát trong phòng họp báo.

4 bàn thua trước một đội bóng bị sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng cùng phong độ 3 trận không biết thắng, trong đó có 2 trận thua liên tiếp, HLV Hoàng Thọ buồn vì CLB Quảng Ninh thua thảm Hà Nội FC là điều có thể hiểu.

Cần nhắc, Quảng Ninh có hàng thủ cực tốt khi chỉ nhận vỏn vẹn 3 bàn thua sau 8 trận đấu ở V.League 2021. Nhưng đội bóng đá Mỏ đã bị đội của bầu Hiển sút tung lưới đến 4 lần chỉ sau 45 phút bóng lăn.

HLV Hoàng Thọ lý giải rằng: "Thể lực các em cũng không đảm bảo và để thua 4 bàn. Chúng tôi chuẩn bị rất kém trước khi thua Hà Nội FC. Tôi quyết định thay 5 cầu thủ trẻ vào sân trong trận. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện và động viên các em".

Đó là lời nói thật, sự thú nhận đầy dũng cảm của HLV Hoàng Thọ. CLB Quảng Ninh rõ ràng có sự chuẩn bị rất kém, thể lực không đảo bảo và tâm lý cực tệ trong ngày đá với Hà Nội FC. 

Trưa ngày 9/11, một loạt cầu thủ Quảng Ninh tuyên bố có thể nghỉ đá với Hà Nội FC vì bị nợ tiền trong nhiều tháng. HLV Hoàng Thọ bật khóc vì không thể nói các cầu thủ. Trưa ngày 10/4, toàn đội họp với Chủ tịch Phạm Mạnh Hùng để giải quyết chuyện tiền bạc, báo cáo với VPF trước 11 giờ cùng ngày. Ngày 11/4, Quảng Ninh đá với Hà Nội FC. 

Trong cả chiều dài lịch sử V.League, liệu có CLB nào đá bóng trong cảnh tượng nêu trên của đội bóng đất Mỏ?

Hà Nội thắng đậm Quảng Ninh: Tấn bi bài kịch của bóng đá Việt Nam! Ảnh 1
Chuyện bị nợ tiền khiến cho các cầu thủ Quảng Ninh thất bại tan nát trước Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Đội bóng đất Mỏ phải đá trên sân khách mà trước 1 ngày diễn ra trận đấu thì còn ở quê nhà họp hành với lãnh đạo để biết chính xác rằng: Các cầu thủ có chịu đá với Hà Nội FC hay không. 

Đúng ra, đội bóng đất Mỏ phải đang chuẩn bị đấu pháp, làm quen mặt sân Hàng Đẫy để đá với đội của bầu Hiển, và phải hừng hực khí thế chiến đấu để đua vị trí đầu bảng cùng HAGL. Nhưng chuyện nợ tiền khiến cho bóng chưa lăn thì phần lớn đều đoán được kết cục dành cho Quảng Ninh trước Hà Nội FC. 

Mọi thứ diễn ra như một trò đùa số phận của CLB Quảng Ninh ở V.League 2021. Không ai có thể trách các cầu thủ Quảng Ninh nhưng tiếc cho họ phải đá trong tâm thế và tư thế như vậy trước Hà Nội FC. Và thất bại tan nát của đội bóng đất Mỏ chẳng khác nào một tấn bi hài kịch cho giải đấu. 

Bi kịch đầu tiên là những cổ động viên bỏ tiền mua vé đến sân xem trận Hà Nội - Quảng Ninh, trong đó có nhiều CĐV đất Mỏ vượt đường xa đi cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Thọ. Những khán giả xem qua truyền hình cũng... chán. Nói ví von thì V.League 2021 đã "bán" một sản phẩm kém chất lượng cho người hâm mộ.

Thứ hai, sự chuyên nghiệp của V.League bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi có 1 trận đấu diễn ra trong bối cảnh như HLV Hoàng Thọ nói là "thể lực các em không đảm bảo" "chúng tôi chuẩn bị rất kém trước khi thua Hà Nội FC". 

Thứ ba, Hà Nội FC thắng dễ Quảng Ninh ảnh hưởng đến cục diện của nhiều đội trên bảng xếp hạng. Nên nhớ, đây là giai đoạn tất cả "nhặt" từng điểm để đua vào Top 6, nhằm chắc 1 suất trụ hạng khi kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2021. 

Vậy nên, trận cầu trên sân Hàng Đẫy vào tối 11/4 chẳng khác nào tấn bi hài kịch cho bóng đá Việt Nam. Ngẫm mà ngao ngán cho hai chữ chuyên nghiệp của V.League.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất