Brazil bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Selecao đang dần lấy lại hình ảnh của một thế lực thực thụ sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản. Thế nhưng, trước mắt họ là một thử thách đặc biệt mang tên Na Uy, đội bóng chưa bao giờ để Brazil được hưởng niềm vui chiến thắng.
Theo thống kê trước trận đấu, Brazil và Na Uy đã gặp nhau 4 lần trong lịch sử, nhưng Selecao vẫn chưa một lần giành chiến thắng, với thành tích 2 trận hòa và 2 trận thua. Đây là một trong số rất ít đội tuyển có thành tích đối đầu vượt trội trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup.
Ký ức đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại World Cup 1998. Khi ấy, Brazil đã sớm giành vé vào vòng knock-out và vẫn kết thúc vòng bảng với ngôi nhất, nhưng thất bại 1-2 trước Na Uy ở lượt trận cuối đã trở thành chiến thắng lịch sử của đại diện Bắc Âu. Gần ba thập kỷ đã trôi qua, Brazil vẫn chưa thể xóa đi cái dớp mang tên Na Uy.
Chính vì vậy, cuộc đối đầu tại World Cup 2026 không chỉ là trận đấu tranh vé vào tứ kết, mà còn là cơ hội để Brazil chấm dứt “lời nguyền Na Uy” đã kéo dài suốt 28 năm.
Nỗi lo của Brazil càng lớn khi Na Uy đang sở hữu một Erling Haaland đạt phong độ rất cao. Tiền đạo của Manchester City đã ghi 5 bàn thắng tại World Cup 2026 và là đầu tàu đưa Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/16 sau nhiều năm chờ đợi. Với thể hình, tốc độ cùng khả năng dứt điểm đáng sợ, Haaland được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự Selecao.
Tuy nhiên, Na Uy không chỉ có Haaland. Đội trưởng Martin Odegaard cùng tập thể giàu kỷ luật đã tạo nên một đội bóng rất khó bị đánh bại. Chính lối chơi gắn kết ấy giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà để viết tiếp hành trình tại World Cup 2026.
Bên phía Brazil, Carlo Ancelotti vẫn sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp như Vinicius Junior, Neymar, Raphinha hay Bruno Guimaraes. Truyền thông quốc tế đánh giá Selecao có chất lượng đội hình vượt trội, nhưng đồng thời cảnh báo họ không được phép chủ quan trước đối thủ từng nhiều lần khiến Brazil ôm hận.
Đây cũng là lần đầu tiên Ancelotti đối đầu Na Uy trên cương vị HLV trưởng Brazil. Nhà cầm quân người Italy được kỳ vọng sẽ giúp Selecao xóa bỏ thống kê đáng quên và đưa đội bóng tiến gần hơn đến giấc mơ chinh phục ngôi sao thứ sáu.
Lịch sử không quyết định tương lai, nhưng nó luôn tạo ra áp lực vô hình. Khi Brazil chưa từng thắng Na Uy, còn Haaland đang đạt phong độ đỉnh cao, “lời nguyền Na Uy” chắc chắn sẽ là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trước giờ bóng lăn. Và nếu Selecao muốn chứng minh mình thực sự là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026, họ sẽ phải vượt qua chính nỗi ám ảnh đã đeo bám suốt gần ba thập kỷ.