“Kết thúc giai đoạn 1 của chương trình đào tạo HLV bằng A tại Nhật Bản. Hẹn gặp lại mọi người ở các giai đoạn tiếp theo”. Dòng chia sẻ ngắn gọn của Lê Công Vinh trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ đồng đội cũ, bạn bè và người hâm mộ. Danh thủ Dương Hồng Sơn hào hứng gọi anh là “coach”. Nhiều cổ động viên SLNA cũng bày tỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy huyền thoại xứ Nghệ trở lại sân Vinh với vai trò HLV trưởng.
Đó không chỉ là sự chúc mừng dành cho một cựu danh thủ hoàn thành giai đoạn đầu của khóa học. Đó còn là sự ghi nhận cho một quyết định đúng đắn. Lê Công Vinh đã chọn quay về với bóng đá bằng con đường học tập và tri thức.
Lê Công Vinh lần lượt hoàn thành các khóa học HLV bằng C, bằng B và giờ là bằng A của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Đó là một lộ trình bài bản, cho thấy anh không muốn dựa vào tên tuổi cầu thủ để bước vào nghề huấn luyện. Đây mới là điều đáng trân trọng.
Trong bóng đá hiện đại, danh tiếng có thể mang đến cơ hội, nhưng kiến thức và năng lực mới quyết định một HLV có thành công hay không. Những nhà cầm quân hàng đầu đều phải trải qua quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng cập nhật tư duy chiến thuật.
Lê Công Vinh hiểu rất rõ điều đó. Chính vì vậy, anh chấp nhận trở thành một học viên như bao người khác, kiên trì học từng chứng chỉ, từng giai đoạn đào tạo thay vì lựa chọn con đường ngắn hơn.
Có người sẽ nói Công Vinh bắt đầu hơi muộn. Ở tuổi 41, nhiều đồng đội cùng thế hệ như Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Phương hay Vũ Như Thành đã có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân. Họ có lợi thế về thời gian và thực tiễn. Nhưng trong trường hợp của Công Vinh, xuất phát muộn không có nghĩa là quá muộn.
Điều quan trọng là anh vẫn giữ được khát vọng cống hiến cho bóng đá. Hơn hết, Công Vinh đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho tương lai. Việc sang Nhật Bản học bằng A thay vì chỉ lựa chọn các khóa học trong nước cũng cho thấy mong muốn tiếp cận một nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, nơi nổi tiếng với tính kỷ luật, khoa học và phương pháp đào tạo hiện đại. Đó là cách làm của một người muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài, chứ không chỉ tìm kiếm một danh xưng HLV.
Những lời chúc từ Dương Hồng Sơn, các đồng đội cũ hay người hâm mộ SLNA vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một lời động viên. Đó là niềm tin rằng huyền thoại của bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Lê Công Vinh từng mang đến niềm vui bằng những bàn thắng lịch sử. Bây giờ, anh đang bắt đầu một hành trình mới với cuốn giáo án, bảng chiến thuật và những lớp học huấn luyện.
Con đường phía trước chắc chắn còn rất dài. Nhưng nếu giữ được tinh thần cầu tiến như hiện tại, quyết định “đi thêm một bước nữa” của Lê Công Vinh hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt để bóng đá Việt Nam có thêm một HLV giỏi trong tương lai.