Thể thao

Kiatisuk nhận kỷ lục buồn với HAGL

Bá Hổ
Chia sẻ

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Kiatisuk trải qua chuỗi 7 trận chỉ hoà và thua.

Thất bại trước SLNA khiến cho HAGL kéo dài số trận thất vọng lên con số 7 liên tiếp. Đây cũng là thành tích đáng quên nhất trong sự nghiệp của “Zico Thái”.

“Tôi xin chúc mừng SLNA, họ đến Pleiku với đội hình rất mạnh và đã có bàn đầu tiên. Họ dẫn bàn trước thì đó là khoảng thời gian đầy khó khăn cho chúng tôi. Trong những trận gần đây, chúng tôi toàn thua những phút cuối. Thật đáng tiếc! Chúng tôi bắt buộc phải cố gắng sửa chữa đúng với trạng thái đội bóng.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, tôi có liền 7 trận không biết thắng với CLB. Chuỗi trận kém vui ấy khiến khán giả đến sân ít hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải nhanh chóng lấy lại niềm tin, kéo khán giả đến sân đông hơn trong những trận còn lại trên sân Pleiku, và các sân khác…", Kiatisuk nói.

Kiatisuk nhận kỷ lục buồn với HAGL Ảnh 1
Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Kiatisuk trải qua chuỗi 7 trận chỉ hoà và thua. Ảnh: Anh Đồng

Với 22 điểm sau 17 trận đấu, HAGL bây giờ phải lo tích điểm số để trụ hạng. Họ chỉ còn hơn 6 điểm so với Sài Gòn FC và TPHCM.

HLV Kiatisuk nói: “Đối với HAGL thì mùa giải vẫn còn những mục tiêu. Chúng tôi quyết tâm không dừng lại, không cam chịu. Bây giờ đội bóng đá từng trận làm sao có chiến thắng, để lấy 3 điểm. Nếu giờ mà nói phải bám đuổi CLB Hà Nội để tranh ngôi vô địch chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi có chia sẻ với học trò rằng bây giờ tất cả các bạn tự giúp mình thôi. Không ai giúp chúng ta cả. Bóng đá là như vậy, phải làm quen với việc thua trận và làm thế nào nhanh chóng trở lại”.

Trong phần còn lại của mùa giải 2022, HAGL có hai mục tiêu thiết thực: Một là sớm giành đủ số điểm trụ hạng. Hai là phấn đấu có thành tích tốt nhất ở Cúp Quốc gia.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất