Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, trong thế trận mà HAGL được đánh giá là lấn lướt hơn nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Và đội khách đã thua PVF-CAND trong loạt đá phạt đền.
Đây là trận đấu mà HAGL kiểm soát bóng tốt, tổ chức tấn công mạch lạc và tạo ra nhiều tình huống gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến đội bóng phố Núi không thể giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Khi trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, HAGL đã trả giá đắt.
Một trong những yếu tố then chốt của thất bại này là sự vắng mặt của thủ môn Trần Trung Kiên. Người gác đền sinh năm 2003 không thể góp mặt, khiến HAGL thiếu đi một chốt chặn quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu kéo dài tới loạt penalty.
Trần Trung Kiên đang là một trong những thủ môn trẻ có phong độ ổn định nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m91, Trung Kiên còn nổi bật ở khả năng phản xạ, phán đoán hướng sút và tâm lý vững vàng trong những thời khắc quyết định. Điều đó đã được kiểm chứng rõ nét tại VCK U23 châu Á 2026, nơi anh là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam tiến sâu.
Trong loạt sút 11 m trước PVF-CAND, HAGL không có được “chuyên gia luân lưu” quen thuộc. Thủ môn Vũ Khang đã nỗ lực nhưng không thể tạo ra sự khác biệt, trong khi các cầu thủ HAGL sút hỏng một lượt, dẫn tới thất bại 3-5 đầy tiếc nuối.
Bị loại sớm ở Cúp Quốc gia là cú ngã đau cho HAGL, và trận đấu này càng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thủ môn Trần Trung Kiên, không chỉ trong khung gỗ, mà còn ở bản lĩnh và sự tự tin mà anh mang lại cho toàn đội ở những thời khắc quyết định.