Những gì đã diễn ra từ đầu giải cho thấy thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ ổn định mà còn ngày càng hoàn thiện về lối chơi lẫn bản lĩnh. Và Malaysia thực sự rất khó thách thức U17 Việt Nam, chưa kể phần lớn cầu thủ họ chỉ mới 15-16 tuổi.
Ở vòng bảng, U17 Việt Nam từng đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 4-0. Đó không phải là chiến thắng may mắn, mà là trận đấu Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, vượt trội từ cách tổ chức đến chất lượng cá nhân. Sự chênh lệch ấy vẫn là cơ sở lớn để tin rằng kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại.
Không dừng lại ở đó, chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết càng cho thấy đẳng cấp của U17 Việt Nam. Trước một đối thủ mạnh, các cầu thủ trẻ không hề nao núng khi bị dẫn trước, ngược lại còn thể hiện bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng tổ chức tấn công rất rõ nét. Đây là điều mà không phải đội trẻ nào trong khu vực cũng làm được.
Trong khi đó, U17 Malaysia vào chung kết sau chiến thắng 3-0 trước Lào, nhưng cần nhìn nhận thực tế rằng họ được chơi hơn người từ rất sớm. Trận đấu ấy vì thế không phản ánh hoàn toàn năng lực thực sự của Malaysia khi đối đầu với một đối thủ ngang cơ.
Chung kết luôn là một câu chuyện khác, và Malaysia chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng nói thẳng, để tạo ra “phép màu” trước một U17 Việt Nam đang vào guồng, có tổ chức tốt và tinh thần ổn định là điều không dễ xảy ra.
Điểm mạnh lớn nhất của U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland là sự cân bằng. Họ biết cách kiểm soát trận đấu, không vội vàng, nhưng cũng đủ sắc bén khi có cơ hội. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ đang chơi bóng với sự tự tin rất cao, điều thường chỉ thấy ở những đội bóng có nền tảng tốt.
Nếu chơi đúng với phong độ đã thể hiện, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thuyết phục. U17 Malaysia có thể tạo ra khó khăn, nhưng để lật ngược thế cờ trước một đối thủ đã từng thua đậm và đang đạt điểm rơi phong độ, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Chung kết là nơi của bản lĩnh. Và lúc này, mọi thứ đang đứng về phía U17 Việt Nam.