Thể thao

'Không có chuyện BHL U17 Việt Nam mất đoàn kết, thua do chưa bằng đối thủ'

Văn Nhân
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của Trưởng đoàn U17 Việt Nam - ông Trần Văn Quỳnh với Saostar.

Trang cá nhân của cựu tiền vệ Lê Tấn Tài (trợ lý HLV U17 Việt Nam) đã xuất hiện dòng trạng thái khiến cho một số ý kiến hiểu nhầm ban huấn luyện U17 Việt Nam lục đục nội bộ. Có ý kiến cho rằng U17 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng vì thiếu đoàn kết. Trước sự việc này, Saostar đã trao đổi với Trưởng đoàn U17 Việt Nam - ông Trần Văn Quỳnh. 

"Tôi không biết việc trợ lý Lê Tấn Tài bất bình hay thấy gì bất thường trong ban huấn luyện U17 Việt Nam. Với cá nhân tôi, đây là một tập thể đoàn kết, có trách nhiệm và vì cái chung, không ai vì cái gì khác ở đây cả. 

Mọi người đều nỗ lực để toàn đội có kết quả tốt nhất, còn thất bại thì do trình độ của các em chưa bằng U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan thôi. 

Chúng ta phải thẳng thắn và dũng cảm thừa nhận rằng: Thất bại là do chúng ta chưa bằng họ, chứ đừng đổ thừa cho lý do này kia. Tuy nhiên, thất bại đây cũng là bài học và cơ hội để chúng ta tiếp tục cải tổ, đầu tư hơn nữa cho các cấp độ trẻ, nhằm hướng đến những thành công trong tương lai", Trưởng đoàn U17 Việt Nam - ông Trần Văn Quỳnh chia sẻ.

Ở VCK U17 châu Á 2023, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không may mắn khi nằm chung bảng với hai đại diện rất mạnh của châu Á là U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan, đối thủ còn lại là U17 Ấn Độ. Do đó, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam gần như chỉ chờ vào phép màu. 

'Không có chuyện BHL U17 Việt Nam mất đoàn kết, thua do chưa bằng đối thủ' Ảnh 1
Trưởng đoàn U17 Việt Nam - ông Trần Văn Quỳnh nói thất bại do trình độ chưa bằng đối thủ, chứ không vì lý do này nọ. Ảnh: VFF

Sau trận thua U17 Nhật Bản, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Thất bại thì chắc chắn không thể vui được. Nhưng U17 Nhật Bản là đội bóng rất mạnh. Ở trận này họ đá quá hay. Thua Nhật Bản là câu chuyện bình thường".

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam chỉ có duy nhất một lần đánh bại Nhật Bản ở cấp độ châu lục, đó là trận đấu mà U23 Việt Nam thắng U23 Nhật Bản 1-0 tại lượt đấu cuối cùng bảng D ASIAD năm 2018. Đẳng cấp của bóng đá Nhật Bản vượt xa với Việt Nam ở hiện tại. Do đó, U17 Việt Nam thua Nhật Bản là kết quả không bất ngờ, đúng như HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

U17 Việt Nam thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan là kết quả của sự nỗ lực. Màn so tài với tỷ số hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản đã cho thấy U17 Uzbekistan rất mạnh. Bóng đá Uzbekistan thường xuyên "làm mưa, làm gió" ở sân chơi trẻ. Gần nhất, họ đã vô địch U20 châu Á 2023 vào tháng 3 năm nay.

Tất cả để thấy rằng, không có gì ngạc nhiên khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rời VCK U17 châu Á 2023 với hai thất bại trước Nhật Bản và Uzbekistan, 1 trận hòa trước Ấn Độ. Đó là giới hạn của bóng đá trẻ Việt Nam so với các nền bóng đá mạnh ở châu Á.

Theo tìm hiểu của Saostar, U17 Việt Nam luôn được khích lệ tinh thần ở giải đấu lần này. Ngoài công tác hậu cần, Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh luôn cố gắng tạo ra sự gần gũi với các cầu thủ. Mục đích để động viên tinh thần cho toàn đội. Về chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đã nỗ lực chuẩn bị bằng hai chuyến tập huấn ở nước ngoài. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách so với Nhật Bản, Uzbekistan.

Với bóng đá trẻ, câu chuyện trưởng thành sau một giải đấu có ý nghĩa quan trọng hơn là nói về thành tích. Lứa Quang Hải từng thua Thái Lan 0-6 ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 là ví dụ. Một năm sau, U19 Việt Nam trưởng thành để giành vé dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Thời HLV Park Hang Seo, những Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh... đã phục hận bằng trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Vậy nên, câu chuyện của U17 Việt Nam là cần nhìn thẳng vào thất bại do năng lực và trình độ chưa bằng Nhật Bản, Uzbekistan. Các cầu thủ trẻ sẽ đúc kết kinh nghiệm để làm hành trang cho tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất