Một trong những dữ kiện đáng chú ý nhất: U22/U23 Việt Nam chưa từng đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái ở các giải đấu chính thức.
Từ khi môn bóng đá nam SEA Games áp dụng giới hạn độ tuổi U22/U23, cán cân đối đầu vẫn nghiêng về phía Thái Lan. Việt Nam mới chỉ một lần đánh bại Thái Lan trong lịch sử SEA Games, và chiến thắng ấy diễn ra trên sân Việt Nam.
Đó là trận chung kết SEA Games 31 năm 2022 tại sân Mỹ Đình. Khi ấy, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thắng Thái Lan ở một trận chung kết SEA Games ở cấp độ trẻ.
Trước đó, tại SEA Games 30 năm 2019, Việt Nam khởi đầu trận gặp Thái Lan theo kịch bản tồi tệ, bị dẫn 0-2 chỉ sau 11 phút. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ gỡ hòa 2-2. Tỷ số này giúp Việt Nam tiến bước, mở đường đến chức vô địch. Nhưng trận hòa ấy cũng là minh chứng rằng đánh bại Thái Lan luôn vô cùng khó khăn.
Đi sâu vào lịch sử, càng thấy sự nghiệt ngã của quy luật: U22/U23 Việt Nam chưa một lần thắng Thái Lan trên đất Thái trong khuôn khổ các giải chính thức.
Ở cấp độ trẻ, chiến thắng duy nhất của Việt Nam trên sân Thái từng xảy ra năm 2017 thuộc U23, nhưng đó chỉ là giao hữu, thời điểm Công Phượng lập cú đúp. Còn trong giải đấu chính thức, U23 Việt Nam cũng chưa thắng được Thái Lan tại sân khách.
Nhìn vào thực tế ấy, trận chung kết tối nay mang ý nghĩa lịch sử. Nếu thắng ngay tại Rajamangala, Việt Nam sẽ viết nên trang mới, phá bỏ lời nguyền bị Thái Lan áp chế trên chính sân nhà họ.
U22 Việt Nam có quyền tự tin. Từ khi HLV Kim Sang Sik xuất hiện, bóng đá Việt Nam đã bước sang một chương khác. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã hai lần đánh bại tuyển Thái Lan trong chung kết AFF Cup 2024, và thậm chí đăng quang ngay trên đất Thái.
Quan trọng hơn, U22 Việt Nam đang sở hữu phong độ rất ổn định: Thắng cả 2 trận vòng bảng SEA Games 33, thắng Philippines ở bán kết thuyết phục. U22 Việt Nam có lối chơi kỷ luật, pressing mạnh, tốc độ và hiệu quả.
Trong khi đó, Thái Lan bước vào chung kết với sức ép khổng lồ. Chủ nhà phải vô địch để cứu vãn mục tiêu SEA Games của Madam Pang, sau khi bóng đá nữ và futsal nữ thất bại. Khán đài Rajamangala sẽ là lợi thế lớn, nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ cho dàn sao trẻ.
Chung kết SEA Games 33 vì thế không chỉ là trận đấu của hai đội U22, mà còn là cuộc đối đầu của bản lĩnh, của lịch sử đấu giữa hai nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.