Thể thao

Khi bóng đá Việt Nam đánh mất niềm tin với người hâm mộ

Văn Nhân
Chia sẻ

Đằng sau một trận đấu hay là giải đấu được tăng thêm uy tín, hai đội bóng nhận thêm sự tin yêu từ người hâm mộ.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL xứng đáng là màn so tài đỉnh cao của V.League 2022. Nhưng đặt vào hai vấn đề nói trên thì “thất bại kép” cho V.League và Hà Nội FC. Chỉ bao trùm tiếng chửi và sự mất niềm tin từ người hâm mộ.

Thất bại ra sao thì chỉ cần đảo một vòng từ fanpage CLB Hà Nội đến CLB HAGL, hay các diễn đàn lớn của bóng đá Việt Nam như On Sports, Next Sports, Hội CĐV SLNA… Tất cả chỉ toàn tiếng chửi và biểu hiện sự mất tin vào trọng tài, giải đấu và cho chính thương hiệu bóng đá của Hà Nội FC.

Người hâm mộ HAGL có lý do để mất niềm tin khi chính ông Trưởng ban trọng tài VFF phát biểu như thế này: “Tình huống đó trọng tài có góc quan sát tốt, đứng gần vị trí phạm lỗi nhưng không hiểu sao lại không thổi. Đây là sai sót của trọng tài”.
 

Khi bóng đá Việt Nam đánh mất niềm tin với người hâm mộ Ảnh 1
Trưởng ban trọng tài VFF nói không hiểu vì sao trọng tài không cho HAGL hưởng phạt đền ở tình huống như thế này.

Không hiểu sao lại không thổi dù có góc quan sát tốt. Kết luật của Ban trọng tài VFF phản ánh người hâm mộ HAGL đúng 100% khi phản ứng trọng tài bỏ qua quả phạt đền của đội nhà trước Hà Nội FC. Duy Mạnh đã nhận một thẻ vàng và tình huống phạt lỗi với Bruno trong vòng cấm có thể nhận thêm thẻ phạt cùng quả phạt đền. HAGL coi như cầm chắc cơ hội giành chiến thắng, thay vì thua nghiệt ngã chung cuộc 1-2 trước đội của bầu Hiển.

Bóng đá mang đến niềm vui, tính giải trí cho người hâm mộ chứ không phải để khán giả xem, sau đó “ném đá” và chửi khắp các diễn đàn. V.League càng phải tránh điều đó xảy ra, bởi các khán đài chưa được lấp kín, còn rất nhiều trận đấu chỉ 2-3 nghìn người xem. Bản quyền truyền hình chưa có tiền để chia cho các CLB. Nhà tài trợ đến với giải đấu còn rất ít. Thật tiếc thay một trận cầu đỉnh cao như Hà Nội FC và HAGL thì không thể tận dụng để tạo ra vẻ đẹp cho giải đấu, ngược lại còn khiến khán giả mất niềm tin.

Với Hà Nội FC, họ vốn dĩ bị khán giả ác cảm trong nhiều năm trời với câu chuyện cầu thủ đá xấu xí, một ông chủ liên quan nhiều đội bóng, trọng tài thường xuyên nhận định có lợi cho họ. Bây giờ trận thắng HAGL với quả bị đền được bỏ qua, chẳng khác gì “đổ dầu vào lửa” để thiêu rụi một chút niềm tin còn sót lại trong lòng người hâm mộ.

Cũng không phải ngẫu nhiên khán giả phản ứng và “ném” những lời lẽ khó nghe dành cho Hà Nội FC. Tất cả đều có nguyên nhân khi Hà Nội FC thường hưởng lợi từ các quyết định hoặc nhận định sai sót của trọng tài. Điều đó cứ lặp đi lặp lại theo từng mùa bóng và khán giả đã mất dần niềm tin vào những chiến thắng của Hà Nội FC khi xảy ra tranh cãi về trọng tài.

Lãnh đạo Hà Nội FC có nhiều lần nói về chuyện vươn tầm ra châu Á. Họ cũng có định hướng trở thành niềm tự hào Thủ đô. Nhưng mỗi mùa bóng trôi đi thì khán giả vẫn “chửi”. Mọi sự nỗ lực của đội bóng Thủ đô chẳng khác gì “dã tràng xe cát biển Đông”.

Khi bóng đá Việt Nam đánh mất niềm tin với người hâm mộ Ảnh 2
Ngay đến CĐV SLNA cũng không biết nên vui hay buồn khi đội nhà giữ được vị trí thứ hai. 

Một vấn đề khác của bóng đá Việt Nam là công tác trọng tài. Cái sai cứ lẩn quẩn với các lỗi nghiêm trọng về phạt đền, thẻ phạt, bàn thắng. V.League không có VAR thì những tranh cãi còn kéo dài bất tận. Đến mức CĐV SLNA cũng bức xúc thay cho HAGL với một loạt phản ứng dành cho trọng tài và Ban trọng tài trong tối qua.

Mất niềm tin là mất tất cả. Đáng buồn cho bóng đá Việt Nam là khán giả đang mất niềm tin vào ba điều quan trọng: V.League, trọng tài và đội bóng giàu thành tích nhất.

Phải chăng bóng đá Việt Nam bất lực và cứ để cho niềm tin của khán giả cạn dần theo từng ngày?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất