Không chỉ là ngày hội bóng đá, lễ khai mạc World Cup 2026 còn biến sân vận động thành một đại tiệc âm nhạc rực lửa với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ đình đám đến từ Mỹ Latin và châu Phi. Từ rock Mexico, reggaeton Venezuela cho đến màn kết hợp bùng nổ của Shakira và Burna Boy.
Mở đầu chương trình là Maná, ban nhạc rock huyền thoại của Mexico với hàng tỷ lượt nghe trực tuyến. Thủ lĩnh Fher Olvera xuất hiện đầy năng lượng trong tiếng reo hò của khán giả, mang đến bản hit quốc dân Oye Mi Amor - ca khúc đã vượt mốc 800 triệu lượt nghe trên Spotify. Cả sân vận động hòa giọng theo giai điệu quen thuộc, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ đúng chất lễ hội bóng đá.
Tiếp nối chương trình là Danny Ocean, ngôi sao reggaeton người Venezuela nổi tiếng trên mạng xã hội. Với mái tóc dài ngang cằm và bộ suit da màu burgundy nổi bật, nam ca sĩ mang đến màu sắc trẻ trung và hiện đại cho sân khấu.
Ngay sau đó, nữ ca sĩ Mexico Belinda kết hợp cùng nhóm nhạc cumbia kỳ cựu Los Ángeles Azules. Màn trình diễn là sự giao thoa thú vị giữa pop đương đại và âm hưởng cumbia truyền thống, khiến khán giả không ngừng nhún nhảy theo từng nhịp trống.
Một trong những cái tên được chờ đợi nhất là J Balvin, nghệ sĩ Colombia từng nằm trong top những ca sĩ được nghe nhiều nhất thế giới trên Spotify. Anh mở màn bằng ca khúc Una A La Vez, sau đó tiếp tục đốt nóng sân khấu với liên khúc các bản hit nổi tiếng, trong đó có I Like It - ca khúc từng gây tiếng vang toàn cầu cùng Cardi B.
Tâm điểm của đêm khai mạc thuộc về Shakira. Nữ ca sĩ Colombia lần đầu tiên trình diễn trực tiếp ca khúc chủ đề Dai Dai cùng Burna Boy, siêu sao người Nigeria. Dù chưa thể tạo hiệu ứng mang tính biểu tượng như Waka Waka năm 2010, màn trình diễn vẫn khiến khán giả bùng nổ nhờ phong cách trình diễn cuốn hút đặc trưng của Shakira.
Xuất hiện với kính râm, găng tay lưới vàng và bộ váy cá tính, Shakira mang đến phần trình diễn được dàn dựng công phu, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ cùng nguồn năng lượng không thể rời mắt.
Với sự pha trộn của rock, pop, cumbia, reggaeton và Afrobeat, lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, phản ánh đúng tinh thần kết nối toàn cầu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước khi trái bóng lăn, hàng triệu khán giả trên khắp thế giới đã được thưởng thức một đêm diễn mãn nhãn và đầy cảm xúc.