Thể thao

Đức vùi dập Bồ Đào Nha, 'bảng tử thần' vô cùng kịch tính

Song Tử
Chia sẻ

Tuyển Đức có màn ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Bồ Đào Nha khiến cục diện bảng F EURO 2020 trở nên vô cùng kịch tính.

Hungary cầm chân Pháp trong trận đấu sớm đẩy cuộc đại chiến Bồ Đào Nha vs Đức càng thêm kịch tính.

Với áp lực phải thắng, Die Mannschaft dâng cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, Gosens đã có pha dứt điểm điệu nghệ tung lưới Rui Patricio nhưng bàn thắng không được tính bởi Gnabry đã rơi vào thế việt vị trong tình huống này.

Đức vẫn chơi hoàn toàn áp đảo những phút sau đó, liên tục khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo. Nhưng mải mê dâng cao khiến tuyển Đức phải trả giá ở phút 15.

Đức vùi dập Bồ Đào Nha, 'bảng tử thần' vô cùng kịch tính Ảnh 1
Ronaldo đã ghi bàn lưới tuyển Đức.

Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Diogo Jota có cơ hội đối mặt với Neuer nhưng thay vì dứt điểm, cầu thủ của Liverpool căng ngang để Ronaldo dễ dàng đưa bóng vào lưới trống đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ronaldo ghi bàn vào lưới tuyển Đức, cũng là bàn thắng thứ 3 của CR7 tại EURO 2020. Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn cho thấy nền thể lực sung mãn khi chạy 97m chỉ trong 14,27 giây trước khi ghi bàn vào lưới Neuer.

Die Mannschaft không sụp đổ sau bàn thua này, thậm chí tinh thần thi đấu của người Đức càng thêm mạnh mẽ. Những pha hãm thành liên tục được các cầu thủ Đức tạo ra, đặc biệt những pha leo biên của Kimmich và Gosens thường xuyên khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo.

Đức vùi dập Bồ Đào Nha, 'bảng tử thần' vô cùng kịch tính Ảnh 2
Nhưng Bồ Đào Nha vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 2-4.

Hệ quả là chỉ trong vòng 4 phút từ phút 35 đến phút 39, Ruben Dias và Raphael Guerreiro có liên tiếp hai tình huống đốt lưới nhà sau khi phải chịu áp lực quá lớn từ những pha lên bóng thần tốc của “Cỗ xe tăng Đức”.

Ngay đầu hiệp hai, Thomas Muuller mở bóng cho Gosens băng lên và căng ngang để Kai Havertz băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Chưa đầy 10 phút sau, chính Gosens nâng cách biệt lên 4-1 với pha đánh đầu dũng mãnh.

Những nỗ lực sau đó giúp Bồ Đào Nha có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 ở 67. Ronaldo đã nỗ lực cứu bóng thành công, tạo điều kiện thuận lợi cho Jota băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Neuer.

Đức vùi dập Bồ Đào Nha, 'bảng tử thần' vô cùng kịch tính Ảnh 3
Bảng F "tử thần" sẽ vô cùng kịch tính.

Lần đầu tiên kể từ World Cup 2014, Bồ Đào Nha thủng lưới 4 bàn trong một trận. Như một định mệnh, Đức chính là đội đã hủy diệt Bồ Đào Nha với chiến thắng thắng 4-0 vào năm đó. Lần đầu tiên một đội đương kim vô địch châu Âu thủng lưới nhiều đến thế kể từ EURO 2000. Trớ trêu thay, đội đương kim vô địch ngày ấy chính là tuyển Đức, và Die Mannschaft thua Bồ Đào Nha 0-3.

Với chiến thắng 4-2 của tuyển Đức trước Bồ Đào Nha, bảng F “tử thần” sẽ càng trở nên kịch tính khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp.

Pháp, với 4 điểm, đang đứng đầu, nhưng sẽ phải gặp Bồ Đào Nha, 3 điểm, đã tụt xuống thứ 3. Trong khi đó, có vẻ như nhiệm vụ của Đức dễ hơn khi chỉ phải gặp Hungary. Nhưng nên nhớ, Hungary vừa cầm chân Pháp ở Budapest.

Đức vùi dập Bồ Đào Nha, 'bảng tử thần' vô cùng kịch tính Ảnh 4
Xếp hạng bảng F EURO 2020.

Bồ Đào Nha 2-4 Đức

Bàn thắng

Bồ Đào Nha: Ronaldo (15'), Jota (67')

Đức: Ruben Dias (35', phản lưới), Guerreiro (39, phản lưới), Havertz (51'), Gosens (60')

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha: Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Ronaldo, Diogo Jota.

Đức: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Gosens, Kroos, Gündoğan, Havertz, Gnabry, Müller.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin mới nhất