Thể thao

Indonesia liên tục chơi bẩn nhưng thua bản lĩnh Việt Nam: Ông Shin không phục cũng phải phục!

Hoài Anh
Chia sẻ

Việc tập trung vào chiêu trò bẩn khiến cho Indonesia có trận đấu tệ hại trước một tuyển Việt Nam bản lĩnh và xuất sắc.

“Tôi và HLV Shin Tae Yong trước trận đấu đã có những lo lắng vì cả hai đều khá nhạy cảm với kết quả trận lượt đi. Do đó, chúng tôi cũng có lời qua tiếng lại. Bây giờ chúng tôi đã bình thường trở lại.

Nhưng khiêu khích đội bạn cũng như cầu thủ đội bạn thì không nên. Tôi không dùng mạng xã hội nên không thể đánh giá chính xác về nội dung này”, HLV Park Hang Seo nói về chuyện ông Shin Tae Yong dùng mạng xã hội “tấn công” Văn Hậu trước trận bán kết lượt về.

Indonesia liên tục chơi bẩn nhưng thua bản lĩnh Việt Nam: Ông Shin không phục cũng phải phục! Ảnh 1
Cầu thủ Indonesia chơi bẩn bằng cách vây trọng tài, cố tình gây áp lực với Văn Hậu. Ảnh: Minh Dân

Thực sự, HLV Shin Tae Yong và các học trò đã chăm chăm chơi bẩn với chiêu trò “câu” thẻ phạt dành cho Văn Hậu. Họ biết hậu vệ số 5 dễ nóng tính nên đá xấu và tập trung tìm cơ hội đòi trọng tài rút thẻ phạt.

Ở cuối hiệp 2, cầu thủ Indonesia còn thô thiển tự ngã vờ sau khi đứng gần Văn Hậu. Đây là hành động không thể chấp nhận được với toan tính xấu xí của Indonesia.

Ở phút 37, Asnawi bị Văn Hậu phạm lỗi thì Indonesia lập tức vây trọng tài đòi thẻ đỏ. Cả đội lẫn HLV Shin Tae Yong cùng giơ chỏ với trọng tài, có ý nghĩ muốn truyền tải là “Văn Hậu chơi chỏ”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia có thể nói bị “gãy” trong những thời điểm đội khách lao vào trọng tài. Đây có lẽ là bài vở được toan tính từ đầu của HLV Shin Tae Yong với các học trò.

Tuy nhiên, cầu thủ Indonesia chơi xấu, chiêu trò và chơi bẩn cũng không thể lấn áp bản lĩnh tuyển Việt Nam. Họ chỉ tự hại chính mình vì tập trung vào chuyện tranh cãi, đòi thẻ phạt với trọng tài. Hai khoảnh khắc mất tập trung đã khiến cho Indonesia trả giá bằng hai bàn thua.

HLV Shin Tae Yong thừa nhận: “Ở bàn thua thứ nhất, các cầu thủ chơi không tốt dù tôi luôn dặn cần tập trung tối đa 5 phút đầu và cuối. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên của Việt Nam có ý tưởng rất tốt và thủ môn Indonesia đã không sẵn sàng cho tình huống này, không tính toán thời gian hợp lý để băng ra. Bàn thua thứ hai thì cầu thủ của tôi cũng mất tập trung”.

HLV Shin Tae Yong đổ thừa tại đá không quen trên sân Mỹ Đình. Nhưng ông Shin cũng thừa nhận rằng: “Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã chơi tốt và thực sự mạnh. Tôi xin chúc mừng các bạn vì đã đi tiếp và giữ sạch lưới”.

Indonesia liên tục chơi bẩn nhưng thua bản lĩnh Việt Nam: Ông Shin không phục cũng phải phục! Ảnh 2
Cầu thủ Indonesia có trận đấu xấu xí với việc liên tục lao vào trọng tài. 

HLV Shin Tae Yong đã thêm một lần nhận thất bại trước người thầy Park Hang Seo, bởi Indonesia thua Việt Nam 0-2 ở trận bán kết lượt về. Tiến Linh ghi cả hai bàn thắng cho tuyển Việt Nam ở các phút thứ 3 và 48. Kể từ lúc sang Indonesia, ông Shin thua 3, hoà 2 trước HLV Park Hang Seo. Chỉ có thể nói là không phục cũng phải phục.

Tuyển Việt Nam có ba ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ở sân Mỹ Đình vào ngày 13/1. Đối thủ của Việt Nam là đội thắng trong cuộc so tài giữa Thái Lan và Malaysia.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất