Thể thao

Indonesia thất bại vì còn kém cỏi, đừng đổ lỗi cho Việt Nam và Thái Lan!

Văn Nhân
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi đơn khiếu nại lên AFF nhưng câu chuyện này chẳng khác gì lời bào chữa cho thất bại.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan chủ trì cuộc họp về chuyện xem lại trận Việt Nam hoà Thái Lan 1-1, qua đó thông báo sẽ khiếu nại lên AFF.

Chủ tịch Iriawan viết lên Instagram: "PSSI và tôi đã đồng ý hành động quyết đoán, và gửi công văn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á về loạt trận đấu hôm qua. Hy vọng AFF có thể xem xét lại những đề nghị của chúng tôi".

Indonesia thất bại vì còn kém cỏi, đừng đổ lỗi cho Việt Nam và Thái Lan! Ảnh 1
U19 Indonesia bị loại vì không thể tự quyết số phận. Ảnh: PSSI

Trong khi đó, HLV Shin Tae Yong cho rằng Việt Nam và Thái Lan đá không fair-play. Ông cũng chê trách luật chơi: “Tiêu chí xếp thứ tự các đội theo đối đầu như vậy đã bị bỏ ở các giải của FIFA và AFC. Tôi thấy lạ vì AFF vẫn giữ quy định này".

Lý do của ông Shin Tae Yong không hợp lý. U19 Indonesia là chủ nhà giải U19 Đông Nam Á 2022. Họ không phản bác luật chơi ngay từ đầu, chỉ đến khi bị loại do thua đối đầu trước Việt Nam và Thái Lan thì ông Shin lại trách móc AFF.

Ông Shin Tae Yong nói rằng U19 Indonesia đang mạnh lên, điều đó không đúng. Truyền thông Indonesia nhận xét đội nhà chơi tốt với 17 bàn thắng và 2 bàn thua, hiệu số cao nhất bảng đấu. Nhận định này càng không đúng!

Indonesia thất bại vì còn kém cỏi, đừng đổ lỗi cho Việt Nam và Thái Lan! Ảnh 2
Ông Shin Tae Yong viện lý do đáng xấu hổ. Ảnh: PSSI

Những trận thắng đậm trước Brunie, Myanmar, Philippines đều vô nghĩa với Indonesia, bởi Việt Nam và Thái Lan mới là hai đối thủ chính của họ. Vấn đề Indonesia chỉ có thể hoà với tỷ số 0-0. Đội bóng của ông Shin Tae Yong không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam và Thái Lan.

Ngược lại, Thái Lan chỉ thắng Phillippines 1-0, Brunie 2-0 và hiệu số +6 nhưng ghi được 1 bàn vào lưới U19 Việt Nam. Họ tự quyết được tấm vé đi tiếp trong thời khắc then chốt. Indonesia tự nhận mạnh nhưng lại để cho đối thủ định đoạt số phận. Chắc chắn không có đội bóng mạnh nào để rơi vào tình cảnh như Indonesia.

Với PSSI, họ cần nhìn ra thế giới với những bài học lớn từng xảy ra tại các giải đấu lớn. EURO 2004 là ví dụ. Thụy Điển, Đan Mạch, Italia và Bulgaria xếp nằm chung một bảng đấu. Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, Italia rơi vào thế khó khi hoà 2 trận liên tiếp trước 2 đại diện Bắc Âu (hoà ĐT Đan Mạch 0 - 0, hoà ĐT Thụy Điển 1 - 1). Italia không còn quyền tự quyết, cánh cửa đi tiếp của họ bị đóng lại nếu Đan Mạch và Thuỵ Điển hòa 2-2. Trận derby Bắc Âu quả thực kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2. Tuyển Italia chia tay EURO 2004 ngay từ vòng bảng dù lượt cuối thắng 2-1 trước Bulgaria.

Bóng đá cần tinh thần fair-play nhưng không thể đòi hỏi tuyệt đối. Việt Nam và Thái Lan đã có hơn 80 phút đá đầy kịch tính, sòng phẳng và căng thẳng như dây đàn. Quãng thời gian cuối trận đấu thì hai đội đặt sự an toàn là điều đương nhiên, không có đội bóng nào ngây thơ để đánh cược số phận để tấn công. Trường hợp này xảy ra với Indonesia thì họ cũng sẽ chọn cách chơi như Việt Nam và Thái Lan.

Vậy nên, HLV Shin Tae Yong và Indonesia nên tự trách chính họ, cần dũng cảm thừa nhận thất bại, thay vì tìm cách đổ lỗi cho Việt Nam và Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất