Trước đó, Hồ Văn Cường và người bạn đời Nguyễn Linh - người đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua đã tổ chức một buổi lễ giản dị tại nhà thờ. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ khiến những ai yêu mến chàng trai phải nghẹn ngào. Một tình yêu không màu mè, nhưng bền chặt và thấm đẫm sự chân thành như chính con người của Hồ Văn Cường.
“Tôi yêu vợ rất nhiều. Tôi sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và trân trọng vợ suốt đời. Có gia đình rồi, tôi nỗ lực nhiều hơn để kiếm tiền chăm lo vợ và gia đình”, Văn Cường từng chia sẻ với Saostar, trong niềm hạnh phúc của một người đàn ông đang đi vào chương mới của cuộc đời.
Lẽ ra, ngày vui của Hồ Văn Cường không trùng với lịch thi đấu của SLNA. Nhưng từ điều chỉnh từ ban tổ chức, trận gặp Hà Nội FC được dời về đầu tuần. Vì vậy, Văn Cường buộc phải vắng mặt trong trận đấu quan trọng này. Hiện tại, SLNA đang rất cần từng điểm số để trụ hạng ở V.League 2024/2025.
Ngay sau lễ cưới, Hồ Văn Cường sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam. Theo thông báo từ VFF, anh đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một cầu thủ trẻ từng trải qua không ít gian truân.
Từ một cậu bé vô danh của SLNA, Hồ Văn Cường từng bước khẳng định mình, để giờ đây có thể bước lên sân khấu cuộc đời với cả chiếc áo cưới lẫn màu áo đội tuyển.
Hồ Văn Cường là một phần trong thế hệ kế cận đầy hy vọng của bóng đá xứ Nghệ, nơi từng sản sinh ra những Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Phan Văn Đức… Và giờ đây, cái tên Hồ Văn Cường đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện của niềm tin, từ thảm cỏ sân Vinh đến hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình.
Chúc cho Văn Cường trong hành trình làm chồng luôn giữ được sự giản dị, kiên cường và hết mình như cách anh từng đá những trận cầu không biết mệt.