Thay đổi sau án kỷ luật
Khi mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ mờ nhòe phía sau bản án kỷ luật, Hồ Văn Cường đã từng nghĩ mọi cánh cửa với mình đã khép lại. Nhưng rồi, chính cú vấp ngã lớn ấy lại trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của chàng trai trẻ.
Chia sẻ với Saostar, Hồ Văn Cường nghẹn ngào nhớ lại: “Sau năm bị kỷ luật, tôi thấy bản thân thay đổi rất nhiều – từ cách ăn nói, ứng xử cho đến suy nghĩ. Mọi thứ khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều”.
Án phạt đến vào thời điểm Hồ Văn Cường đang khoác áo U16 Việt Nam dự giải U16 châu Á 2018. Khi đó, Hồ Văn Cường cùng các đồng đội có lập một nhóm chat riêng, nơi cập nhật lịch tập luyện, ăn uống. Nhóm không có HLV, chỉ là những câu chuyện giữa các cầu thủ trẻ. Và với bản tính thích đùa giỡn, Hồ Văn Cường vô tư nhắn tin trêu chọc bạn bè mà không ý thức được hậu quả.
Bị thu điện thoại, nội dung trong nhóm bị phát hiện. Án kỷ luật được đưa ra. Cường bị loại khỏi U16 Việt Nam và trả về PVF. “Khi bị gọi lên phòng họp, chân tôi run đến mức phải chống tay vào ghế mới đứng được… Khi đó, tôi chưa thể tưởng tượng ra lời nói của mình lại có thể để lại hậu quả lớn đến vậy.”
Sau án phạt, Hồ Văn Cường còn bị PVF chấm dứt đào tạo. Anh rời trung tâm trong im lặng, không hào quang, không kỳ vọng. Gia nhập SLNA, Cường chỉ có thể… tập ké. Không được đăng ký thi đấu vì án cấm, anh âm thầm nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Khi đồng đội kết thúc buổi tập, Hồ Văn Cường ở lại sân thêm giờ. Từng động tác, từng pha xử lý đều được mài giũa bằng sự kiên nhẫn và khát khao chuộc lỗi.
“Tôi sai bao nhiêu, tôi cố gắng sửa bấy nhiêu. Tôi không cho phép mình lùi bước”. May mắn đã mỉm cười. Nhờ sự bảo lãnh của Ban lãnh đạo CLB SLNA và sau khi được xin giảm án thành công, Hồ Văn Cường chính thức ký hợp đồng và được phép trở lại sân cỏ chuyên nghiệp. Từ đó, một hành trình mới đã mở ra.
Hồ Văn Cường của hôm nay không còn là cậu bé nghịch ngợm năm nào. Anh là người đàn ông đã đi qua những ngày đen tối, đã đứng lên từ thất bại, và biết trân trọng từng phút giây được sống với trái bóng.
Phía trước là bầu trời
Từ một cầu thủ từng đối diện với lệnh cấm thi đấu hai năm, giờ đây, Hồ Văn Cường đang trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của CLB SLNA và bóng đá Việt Nam. Hành trình ấy không trải đầy hoa hồng, nhưng được dệt nên từ lòng kiên trì, ý chí mạnh mẽ và những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hiện tại, Văn Cường đã có một vị trí vững chắc trong đội hình SLNA, khác xa so với mùa giải 2024, khi anh chỉ có vỏn vẹn 420 phút ra sân trong màu áo CLB CAHN. Dù từng được kỳ vọng rất nhiều khi gia nhập đội bóng Thủ đô, nơi quy tụ dàn sao chất lượng và đặt mục tiêu vô địch, nhưng môi trường cạnh tranh khốc liệt khiến Văn Cường gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu.
Hồ Văn Cường đã tìm thấy bầu trời mới ở SLNA, nơi cho anh không gian để phát triển, niềm tin từ ban huấn luyện và sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ xứ Nghệ. Trong màu áo vàng quen thuộc, hậu vệ sinh năm 2003 đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, không chỉ ở chuyên môn mà còn ở bản lĩnh và thái độ thi đấu.
Hồ Văn Cường chia sẻ đầy quyết tâm với Saostar: “Với tình hình hiện tại của SLNA, em và toàn đội đang rất cố gắng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Bản thân em luôn nỗ lực để có thể góp phần giúp đội thành công. Em cũng đang hướng tới vòng loại U23 châu Á và SEA Games sắp tới, cố gắng hết sức để được lên tuyển U23, được cống hiến cho nước nhà”.
“Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một cầu thủ tốt và được khoác áo ĐTQG”, Hồ Văn Cường chia sẻ thêm.
Hồ Văn Cường từng là người hùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, khi anh lập cú đúp vào lưới Myanmar trong trận tranh HCĐ. Những bước chạy của anh trên sân, những pha leo biên tốc độ và tinh thần chiến đấu máu lửa khiến người ta kỳ vọng rất lớn.
Giờ đây, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Hồ Văn Cường đang tiếp tục giữ vững đam mê, giữ lửa cống hiến và hướng về phía trước, nơi vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 tại Thái Lan đang chờ đợi.
Với Hồ Văn Cường, quá khứ từng là bài học, hiện tại là cơ hội, và tương lai chính là bầu trời.