Thể thao

HLV Vũ Tiến Thành, HLV Lê Huỳnh Đức và Điệu buồn phương Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau vòng đấu diễn ra vào cuối tuần qua, cuộc đua trụ hạng đã bất ngờ thay đổi theo cách khó lường.

Trong ba đội đua trụ hạng, CLB Đà Nẵng sẽ dễ thở nhất. Họ chỉ còn gặp hai đội không còn mục tiêu là Khánh Hòa và SLNA. Trận đấu với SLNA vào ngày 5/8, khả năng CLB Đà Nẵng tận dụng lợi thế sân nhà để cố gắng giành chiến thắng, bởi đội khách sa sút phong độ với hai thất bại liên tiếp.

Với CLB Bình Dương, sau 15 trận liên tiếp không thắng ở V.League 2023 thì họ xuất sắc hạ SLNA trên sân Vinh. Chiến thắng 2-0 trước SLNA giúp Bình Dương thoát khỏi đáy bảng, thậm chí xếp trên hai đối thủ đua trụ hạng.

Nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn khá xa so với TPHCM (-7 so với -12), CLB Bình Dương có thể "kê cao gối ngủ" nếu hạ Khánh Hòa, còn CLB TPHCM thua HAGL ở vòng tới. Lý do CLB TPHCM cần phải thắng ít nhất 4 bàn trở lên ở trận cuối gặp Bình Dương. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho CLB TPHCM, đó là đội chủ sân Gò Đậu thắng đậm Khánh Hòa. 

Kịch bản có khả năng cao nhất xảy ra là HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Vũ Tiến Thành phải vào cảnh đấu trí quyết định "người ở lại, kẻ về hạng Nhất".

HLV Vũ Tiến Thành, HLV Lê Huỳnh Đức và Điệu buồn phương Nam Ảnh 1
HLV Vũ Tiến Thành và HLV Lê Huỳnh Đức có khả năng lớn phải đấu trí quyết định đội ở lại V.League, đội về hạng Nhất năm 2024. Ảnh: TPHCM - Bình Dương FC

Bóng đá có kẻ thắng - người thua, đội vô địch - đội rớt hạng. Đó là quy luật chung. Nhưng trường hợp CLB Bình Dương và CLB TPHCM phải đá trận cầu quyết định ai rớt hạng thì thật buồn với bóng đá miền Nam. 

Trong quá khứ, bóng đá miền Nam từng có nhiều đội bóng chuyên nghiệp gồm CLB Long An, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, TPHCM và Sài Gòn FC… Nhưng theo bước đi của thời gian thì bóng đá miền Nam càng ngày càng có ít số đội góp mặt ở V.League.

Năm ngoái, CLB Sài Gòn gặp Bình Dương ở sân Thống Nhất thuộc vòng cuối V.League 2022. Sài Gòn FC thắng Bình Dương 2-1 nhưng rớt hạng, sau đó giải thể. Câu chuyện của CLB Sài Gòn là nỗi buồn lớn về cách làm bóng đá chuyên nghiệp không bền vững và thiếu bản sắc, khi tiền thân là CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC. 

Bóng đá miền Nam chỉ còn CLB Bình Dương và CLB TPHCM đá V.League 2023. Thật trớ trêu nếu phải có một đội về hạng Nhất ở mùa giải 2024. Một nỗi buồn khác là HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Vũ Tiến Thành đều sinh ra ở TPHCM, là những người con ưu tú của bóng đá miền Nam. Họ sẽ phải đấu trí cam go vì sự thành bại của CLB chủ quản. Sự thật ai thắng - ai thua, hay đội nào rớt hạng đều mang đến nỗi buồn như ca khúc Điệu buồn phương Nam. 

“Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi

Theo sóng vàng cát lở sông bồi

Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời

Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi

Thương những đời như lục bình trôi…”.

Bóng đá miền Nam sẽ sao nếu chỉ còn một đại diện ở V.League 2024? Hỏi thôi đã thấy buồn man mác...

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất