Sao Sport

HLV tuyển Nhật Bản đau đớn khi giấc mơ vô địch World Cup 2026 tan vỡ

Bá Hổ

HLV Hajime Moriyasu đau đớn chấp nhận thất bại trước Brazil, khép lại hành trình World Cup và giấc mơ vô địch của Nhật Bản.

Giấc mơ vô địch World Cup 2026 của tuyển Nhật Bản đã chính thức khép lại sau thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 32 đội. Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Hajime Moriyasu không giấu nổi sự đau đớn khi chứng kiến đội bóng của mình gục ngã ngay trước ngưỡng cửa viết nên lịch sử.

Nhật Bản từng khiến cả sân vận động bất ngờ khi Kaishu Sano mở tỷ số ở phút 29 sau sai lầm của hàng thủ Brazil. Trong gần một giờ thi đấu, “Samurai Xanh” nuôi hy vọng tạo nên cơn địa chấn trước ứng viên vô địch số một. Nhưng đẳng cấp của Brazil đã lên tiếng ở hiệp hai với các pha lập công của Casemiro và Gabriel Martinelli ở phút bù giờ, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

HLV Hajime Moriyasu đau đớn chấp nhận thất bại trước Brazil, khép lại hành trình World Cup và giấc mơ vô địch của Nhật Bản. Ảnh: FIFA
HLV Hajime Moriyasu đau đớn chấp nhận thất bại trước Brazil, khép lại hành trình World Cup và giấc mơ vô địch của Nhật Bản. Ảnh: FIFA

Sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất thất vọng khi chúng tôi phải dừng bước ở thời điểm này của giải đấu. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến tất cả trong trận đấu hôm nay, cũng như trong suốt hành trình để có mặt ở đây. Ban huấn luyện cũng đã làm việc không biết mệt mỏi để hỗ trợ các cầu thủ”.

Chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận đây là một cú sốc lớn với toàn đội, bởi trước giải đấu ông từng nhiều lần khẳng định mục tiêu của Nhật Bản là vô địch World Cup 2026. Dù không thể hiện thực hóa tham vọng ấy, Moriyasu vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò.

“Lúc này tôi thực sự đau đớn vì chúng tôi đã dốc hết mọi thứ mình có. Tuy nhiên, tôi muốn chấp nhận kết quả này và biến nó thành động lực để xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Không chỉ HLV Moriyasu, tiền vệ Junya Ito cũng chỉ ra bước ngoặt khiến Nhật Bản đánh mất trận đấu. “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt trong hiệp một, ghi bàn trước và kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Nhưng ngay từ đầu hiệp hai, Brazil đã dồn ép chúng tôi. Sau khi họ gỡ hòa, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía họ”.

Brazil loại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Ảnh: FIFA
Brazil loại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Ảnh: FIFA

Theo Junya Ito, Brazil liên tục tạo sức ép bằng những quả tạt vào vòng cấm. Nhật Bản chống đỡ trong phần lớn thời gian nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Selecao. Bàn thắng của Martinelli ở phút 90+5 đã chấm dứt mọi hy vọng của đại diện châu Á.

Dừng bước ở vòng 32 đội là cái kết đầy tiếc nuối với Nhật Bản sau hành trình giàu khát vọng. Tuy nhiên, những gì Moriyasu chia sẻ cho thấy ông không xem thất bại này là dấu chấm hết. Nhà cầm quân 57 tuổi tin rằng đây sẽ là bài học quý giá để bóng đá Nhật Bản tiếp tục hoàn thiện, hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup trong tương lai, dù giấc mơ năm 2026 đã tan vỡ trước một tuyển Brazil bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI