Ở trận đấu này, U20 nữ Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 4-1, qua đó có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và chính thức giành vé vào tứ kết.
HLV Nuengrutai cho biết: “Các cầu thủ đã bắt đầu thích nghi tốt hơn với cường độ ở vòng chung kết, đặc biệt là trận gặp Việt Nam. Các em khá tự tin vì đã từng đối đầu trước đó, hiểu rằng mình có thể làm được. Chúng tôi đã nghiên cứu Việt Nam rất kỹ và chuẩn bị chiến thuật trong tập luyện, và hôm nay các cầu thủ đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ”.
Bà cũng chia sẻ thêm về trận ra quân: “Ở trận đầu tiên, các cầu thủ còn khá căng thẳng vì được chơi trên sân nhà lần đầu. Một số tình huống đáng lẽ không nên thủng lưới đã xảy ra, khiến đội bị dẫn trước và mất tập trung. Nhưng phải khen các em vì đã nỗ lực và quyết tâm lật ngược tình thế để giành 3 điểm”.
Đánh giá về Rinyaphat Muldong, người đã ghi 3 bàn tại giải, HLV Nuengrutai khẳng định: “Cô ấy là cầu thủ có chất lượng và tố chất thủ lĩnh cao, có thể gắn kết toàn đội. Trong thời gian cô ấy vắng mặt vì nhiệm vụ ở CLB, chúng tôi cũng có cơ hội thử nghiệm các phương án khác, qua đó giúp đội có thêm lựa chọn ở vị trí này”.
Một điểm đáng chú ý là việc ban huấn luyện yêu cầu cầu thủ hạn chế sử dụng điện thoại. HLV Nuengrutai giải thích: “Chúng tôi muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi tốt nhất. Các em còn trẻ và khá nhạy cảm với mạng xã hội. Những lời bình luận dù mang tính xây dựng nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy, chúng tôi muốn các em tập trung vào bản thân, đồng đội và bóng đá”.
Nói về trận đấu sắp tới gặp Trung Quốc, bà cho biết đội đã có sự chuẩn bị: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho các kịch bản, kể cả việc đứng nhất hay nhì bảng sẽ gặp đối thủ nào. Trận gặp Trung Quốc rất quan trọng, không chỉ về kết quả mà còn là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ châu Á”.
Về lực lượng, HLV Nuengrutai nhấn mạnh: “Cả 23 cầu thủ đều có trình độ khá đồng đều. Việc lựa chọn đội hình sẽ phụ thuộc vào chiến thuật và diễn biến trận đấu. Tất cả đều đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp”.
Trong khi đó, đội trưởng Rinyaphat Muldong chia sẻ: “Tôi rất vui khi góp phần giảm áp lực cho đội và giúp chúng tôi chắc chắn giành vé đi tiếp. Ở trận trước chúng tôi chưa thể hiện được mình, nhưng trận này đã chơi đúng phong cách và tạo ra nhiều lợi thế”.
Cô cũng tiết lộ bàn thắng đầu tiên là món quà sinh nhật sớm dành cho cha, đồng thời nói thêm về cú sút phạt ghi bàn: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ là nỗ lực cuối cùng và sút hết sức. May mắn là bóng đã vào lưới”.
Ở lượt trận cuối, U20 nữ Thái Lan sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 7/4 trên sân Thammasat.