Được đánh giá là thử thách lớn nhất của tuyển nữ Nhật Bản tại giải, nhưng ngay khi trận đấu diễn ra tại Stadium Australia, đội bóng của HLV Nielsen đã cho thấy sự vượt trội và nhanh chóng kiểm soát thế trận, qua đó thiết lập cuộc đối đầu với Australia ở trận chung kết.
“Đó là một màn trình diễn rất chắc chắn,” Nielsen chia sẻ. “Chúng tôi muốn nâng tầm so với những gì đã thể hiện trước đó và đã làm được điều đó. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí chúng tôi có thể thắng với cách biệt lớn hơn.
“Tất nhiên, ghi được 4 bàn không phải điều dễ dàng nên không có gì phải phàn nàn. Hàn Quốc là đối thủ chất lượng và đã có hành trình rất tốt. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng hôm nay chúng tôi là đội chơi hay hơn”.
Sự áp đảo của Nhật Bản thể hiện rõ khi Hàn Quốc không có nổi một cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Các bàn thắng của Riko Ueki và Maika Hamano giúp đội bóng hai lần vô địch tạo lợi thế lớn.
Sang hiệp hai, Nhật Bản giảm cường độ pressing và thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự sau khi Saki Kumagai ghi bàn. Điều này giúp Hàn Quốc có thêm khoảng trống và Kang Chae-rim ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 79, nhưng Remina Chiba đã dập tắt hy vọng với bàn thắng ấn định kết quả chỉ 6 phút sau.
Chiba cũng là một trong những sự thay đổi người của HLV Nielsen nhằm duy trì thế trận tấn công đến cuối trận và chiến lược này đã phát huy hiệu quả. “Remina và Manaka (Matsukubo) đã cho thấy khả năng đóng góp của mình ở các trận trước. Manaka vừa trở lại sau chấn thương nên việc cô ấy kiến tạo không khiến tôi bất ngờ.
Remina có cú sút chân trái rất tốt dù thuận chân phải, nên chúng tôi luôn khuyến khích cô ấy dứt điểm. Đó là một bàn thắng đẹp và đến đúng thời điểm, giúp chúng tôi tránh được những phút cuối căng thẳng,” ông nói.