“Chúng tôi thực sự đã có phần lép vế trước một tuyển Việt Nam mạnh và sở hữu những cầu thủ Brazil nhập tịch chất lượng. Về thực tế, chúng tôi thua vì để thủng lưới quá sớm ở đầu mỗi hiệp”, HLV tuyển Malaysia chia sẻ.
Thực tế trên sân đã phần nào phản ánh đúng nhận định này. Nguyễn Xuân Son, cầu thủ gốc Brazil chính là nhân tố nổi bật nhất khi ghi tới 2 bàn thắng, đều bằng đầu. Khả năng chọn vị trí và không chiến của Xuân Son khiến hàng thủ Malaysia gặp rất nhiều khó khăn.
Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo quan trọng. Đường tạt chính xác của anh đã giúp Xuân Son lập công, góp phần định đoạt trận đấu. Hoàng Hên cũng là cầu thủ có gốc Brazil, mang đến sự bổ sung đáng kể về chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam.
Điểm đáng chú ý là cả Xuân Son và Hoàng Hên đều không góp mặt ở trận lượt đi, nơi Malaysia từng giành chiến thắng đậm. Sự xuất hiện của bộ đôi này ở lượt về đã tạo ra khác biệt rõ rệt, giúp tuyển Việt Nam nâng tầm sức mạnh và chơi hiệu quả hơn hẳn.
Không chỉ tỏa sáng trong một trận đấu, Xuân Son còn đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng. Với cú đúp vào lưới Malaysia, anh đã nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Việt Nam lên con số 10 bàn, một hiệu suất rất đáng nể trong thời gian ngắn.
HLV Cklamovski cũng không giấu được sự tiếc nuối khi nói về cục diện bảng đấu: “Với những gì chúng tôi thể hiện, Malaysia xứng đáng đi tiếp nếu không bị xử thua hai trận. Kết cục này thật sự đau lòng”.
Dù vậy, ông vẫn phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, đặc biệt là ở những khoảnh khắc quyết định. Không chỉ là chiến thuật, mà chất lượng cá nhân, tiêu biểu là các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã tạo nên sự khác biệt trong các bàn thắng.
Chiến thắng này một lần nữa cho thấy tuyển Việt Nam đang sở hữu những nhân tố đủ sức định đoạt trận đấu, và đó chính là điều mà đối thủ phải dè chừng ở các sân chơi lớn sắp tới.