Ngay sau khi giành chiến thắng 4-1 trước Lào, HLV U22 Malaysia Nafuzi Zain đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam, đối thủ sẽ quyết định tấm vé vào bán kết bảng B SEA Games 33. Chiến lược gia người Malaysia không giấu giếm sự thận trọng lẫn quyết tâm.
“Tôi đã xem trận U22 Việt Nam gặp Lào. Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á 2025, đương nhiên họ rất mạnh. Việt Nam sở hữu những cầu thủ có tốc độ, mạnh mẽ và kinh nghiệm. Do đó, U22 Việt Nam luôn là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam,” HLV Nafuzi Zain chia sẻ về U22 Việt Nam, và cho thấy sự am hiểu rất kỹ về các cầu thủ Việt Nam.
Tuy nhiên, HLV Nafuzi Zain đồng thời khẳng định mục tiêu phải đạt bằng mọi giá: “Tôi cần phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với U22 Việt Nam. Chúng tôi không được phép thua Việt Nam, đó là điều quan trọng nhất. U22 Malaysia sẽ cố gắng hết sức để giành được chiến thắng”.
Những phát biểu của HLV U22 Malaysia xuất hiện trong bối cảnh đội bóng của ông vừa có màn trình diễn ấn tượng nhất vòng bảng cho đến thời điểm này. Dù bị U22 Lào chọc thủng lưới ngay phút thứ 4, Malaysia nhanh chóng tái lập thế trận. Haykal Danish ghi bàn gỡ hòa ở phút 33 sau pha kiến tạo của Danish Hakimi, trước khi Malaysia bùng nổ trong hiệp hai.
Haqimi Azim Rosli tận dụng sai lầm của hàng thủ Lào để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 59. Ba phút sau, Moses Raj đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 90, Abu Khalil hoàn tất chiến thắng 4-1 bằng pha bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Kop Lokphathip.
Với hiệu số +3, Malaysia vượt lên trên Việt Nam (+1) để tạm thời dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Lào chính thức bị loại sau hai trận toàn thua.
Truyền thông Malaysia cũng không giấu được sự phấn khích. Tờ New Straits Times giật tít: “Hổ trẻ nghiền nát Lào 4-1 trong trận mở màn SEA Games”, đồng thời dành lời cảnh báo tới U22 Việt Nam: “Malaysia đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Việt Nam rằng họ có thể trải qua một trận ‘giông bão’ ở cuộc đối đầu sắp tới. Tỷ số nói lên tất cả: Malaysia thắng Lào 4-1, trong khi Việt Nam chỉ thắng 2-1”.
Trận U22 Malaysia - U22 Việt Nam ngày 11/12 sẽ quyết định cục diện bảng B. U22 Malaysia chỉ cần hòa là đi tiếp. Ngược lại, Việt Nam buộc phải thắng để tự định đoạt số phận. Nếu thua, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại khi so kè suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Màn đối đầu tại Rajamangala hứa hẹn sẽ là trận đấu nghẹt thở nhất vòng bảng SEA Games 33.