Thể thao

Ông Chung 'gái' khóc như… mưa mùa xuân: Lời chia tay ngọt ngào của HLV vĩ đại nhất Việt Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Ở tuổi 71, HLV Mai Đức Chung trải qua đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố cùng trái bóng tròn nhưng chưa bao giờ ông khóc như ngày hôm qua.

Sau trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), ông Mai Đức Chung tiết lộ lần đầu tiên trong cuộc đời thì nước mắt cứ tuôn trào. Ông Chung “gái” khóc cho niềm hạnh phúc lần đầu giành vé dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam. Và những giọt nước mắt của người đàn ông ở tuổi thập cổ lai hy (ông Mai Đức Chung sinh năm 1951) được ví như cơn mưa mùa xuân của bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Chung “gái”, hay còn gọi là ông Chung “xe ca”, có thời gian đầu tiên gắn bó với tuyển nữ Việt Nam vào năm 2003. Chia ly rồi tái hợp, ông Mai Đức Chung bước sang tuổi 71 vẫn miệt mài chèo lái bóng đá nữ nước nhà đi từ vinh quang này đến vinh quang khác.

Ông Chung 'gái' khóc như… mưa mùa xuân: Lời chia tay ngọt ngào của HLV vĩ đại nhất ĐNÁ Ảnh 1
Ông Mai Đức Chung ở tuổi 71 vẫn miệt mài đóng góp cho tuyển nữ Việt Nam.

Rất nhiều CĐV Việt Nam đã rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh ông Chung “xe ca” đứng dưới “cái nắng như thiêu” của Ấn Độ vào thời gian… phơi thóc. Ông già 71 tuổi không ngừng la hét, liên tục thúc giục các học trò chiến đấu cho tấm vé dự World Cup. Những ai tinh tế đều nhận ra ông Chung “gái” bị sụt cân đi khá nhiều, chính xác là 4kg.

Tất cả là những hình ảnh đầy ý nghĩa về HLV Mai Đức Chung, một người gắn bó với bóng đá nữ đến mức nhiều cầu thủ gọi bằng hai tiếng thân thương: Bố Chung.

Sau trận đấu với Đài Loan, Chương Thị Kiều nói điều đầu tiên là cảm ơn thầy Mai Đức Chung. Tuyết Dung cũng thế. Toàn đội gắn bó như một gia đình, còn HLV Mai Đức Chung là người bố.

Và trải qua một hành trình nhiều năm cùng tuyển nữ, ông Chung “xe ca” muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Ông nói rằng đã lớn tuổi, tới lúc cần được nghỉ để có một cuộc chuyển giao. Đây là một suy nghĩ có thể nói rất đúng đắn của ông Chung “gái”, bởi chẳng ai có thể làm mãi mãi và ông cũng cần dừng lại đam mê cuộc đời để ở bên gia đình.

Hơn hết, ông Mai Đức Chung xứng đáng có một cuộc chia tay trong vinh quang, khi cả sự nghiệp gặt rất nhiều thành công cho bóng đá nữ nước nhà. Theo thống kê, ông Chung “gái” là nhà cầm quân thành công nhất Đông Nam Á trong 1 thập kỉ qua: 4 lần đoạt HCV SEA Games bóng đá nữ các năm 2003, 2005, 2017 và 2019, vô địch kỳ AFF Cup nữ khu vực năm 2019, Top 4 kỳ Asian Games năm 2014. Đặc biệt là tấm vé dự World Cup 2023, đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Ông Chung 'gái' khóc như… mưa mùa xuân: Lời chia tay ngọt ngào của HLV vĩ đại nhất ĐNÁ Ảnh 2
Bảng thành tích đáng nể của ông Chung “gái”.

Nhìn rộng hơn, ông Mai Đức Chung là nhà cầm quân giỏi nhất Việt Nam, là niềm tự hào của giới HLV nội. Vì lịch sử bóng đá Việt Nam không có HLV Việt Nam nào thành công cùng ĐTQG như ông Chung “gái”, phần lớn đều thất bại. Nói đúng, ông Mai Đức Chung là tượng đài sống của bóng đá nước nhà.

Bóng đá Việt Nam thật may mắn khi có HLV Mai Đức Chung, và nhiều người sẽ nhớ rất nhiều về ông Chung “gái” - người sinh ra để hết lòng tận tuỵ cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất