Sao Sport

Hết hi vọng với HLV Popov

Bá Hổ

Giấc mơ vô địch V.League của HLV Popov gần như đã khép lại sau trận hòa 3-3 đầy thất vọng trước đội bét bảng Đà Nẵng.

Đây không chỉ là một cú sảy chân, mà là bước ngoặt khiến Thể Công Viettel tự đánh mất cơ hội trong cuộc đua vô địch. Trước trận đấu, mọi yếu tố đều nghiêng về phía Viettel. Đội bóng áo lính thắng 7/8 trận gần nhất, phong độ cực cao và tràn đầy cơ hội bám đuổi nhóm đầu, đặc biệt là CAHN.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang khủng hoảng với 5 trận thua liên tiếp, nội bộ biến động và đứng cuối bảng. Một chiến thắng gần như là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Popov.

Giấc mơ vô địch V.League của HLV Popov gần như đã khép lại sau trận hòa 3-3 đầy thất vọng trước đội bét bảng Đà Nẵng. Ảnh: Thể Công Viettel
Giấc mơ vô địch V.League của HLV Popov gần như đã khép lại sau trận hòa 3-3 đầy thất vọng trước đội bét bảng Đà Nẵng. Ảnh: Thể Công Viettel

Nhưng bóng đá luôn có những kịch bản khó lường. Ngay giây 40, Đà Nẵng bất ngờ mở tỷ số. Từ tình huống trả ngược bên cánh trái, hàng thủ Viettel lúng túng tạo điều kiện để Lopez dứt điểm cận thành, khiến thủ môn Văn Việt không kịp phản xạ.

Bàn thua sớm không làm Viettel nao núng. Họ nhanh chóng lấy lại thế trận và dồn ép đối thủ. Phút 22, từ pha đá phạt trước vòng cấm, Wesley kiến tạo để Lucao dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1. Chỉ 10 phút sau, vẫn là Lucao với pha đá nối đẳng cấp giữa vòng vây hậu vệ, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của Viettel không được duy trì đến hết hiệp 1. Ở những phút bù giờ, Đà Nẵng tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để ghi bàn gỡ 2-2, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Viettel tiếp tục thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm. Phút 74, từ đường chọc khe thông minh của Danh Trung, Viết Tú băng xuống dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.

Khi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay, bi kịch lại xảy ra ở những phút cuối. Đà Nẵng được hưởng phạt đền và Lopez không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, ấn định tỷ số hòa 3-3 trong sự ngỡ ngàng của Viettel.

Đây là trận đấu mà Viettel hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng đều để đối thủ gỡ hòa. Đáng nói hơn, họ đánh rơi chiến thắng trước đội bét bảng, điều gần như không thể chấp nhận với một đội bóng đang đua vô địch khi đối thủ đứng bét bảng.

Kết quả này khiến Viettel sẽ bị CAHN bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh mùa giải không còn nhiều vòng đấu, khoảng cách ấy gần như không thể san lấp. Giấc mơ vô địch vì thế gần như khép lại với HLV Popov.

Trong một cuộc đua đường dài như V.League, có những trận đấu mang tính bước ngoặt. Và với Viettel, trận hòa trước Đà Nẵng chính là khoảnh khắc định đoạt tất cả. Không phải thất bại, nhưng còn đau hơn cả một trận thua, bởi nó lấy đi hy vọng cuối cùng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI