Thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khiến tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết mà còn làm dấy lên dấu hỏi về tương lai của Harry Kane trong màu áo Tam sư. Sau trận đấu tại Atlanta, đội trưởng tuyển Anh lần đầu tiên bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2030.
Ở tuổi 32, Kane vừa trải qua kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Anh đã hai lần cùng tuyển Anh vào đến bán kết (2018 và 2026), một lần dừng bước ở tứ kết (2022), nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Đến World Cup 2030, tiền đạo của Bayern Munich sẽ bước sang tuổi 36, khiến khả năng tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao trở thành dấu hỏi lớn.
Khi được hỏi liệu trận thua Argentina có phải là lần cuối cùng anh xuất hiện tại World Cup hay không, Kane thẳng thắn chia sẻ: "Bây giờ còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi luôn nhìn mọi thứ theo từng năm và xem mình cảm thấy thế nào".
Tiền đạo sinh năm 1993 khẳng định vẫn dành tình yêu đặc biệt cho màu áo tuyển Anh, nhưng cũng thừa nhận bốn năm là quãng thời gian rất dài. Kane lấy Lionel Messi làm ví dụ để nuôi hy vọng: "Tôi yêu việc được thi đấu cho tuyển Anh. Nhưng bốn năm là khoảng thời gian rất dài. Dù vậy, bạn có thể thấy Messi vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao dù đã lớn tuổi".
Dẫu vậy, chân sút 32 tuổi không muốn đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai. "Thành thật mà nói, tôi cũng không biết. Lúc này, điều tôi cần là chấp nhận thất bại này. Chúng tôi đã cống hiến tất cả, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ".
Cuộc đối đầu với Argentina cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Kane khi đây là trận đấu thứ 121 của anh cho tuyển Anh. Thành tích này giúp Kane vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ không phải thủ môn khoác áo "Tam sư" nhiều nhất lịch sử. Hiện anh chỉ còn kém kỷ lục tuyệt đối của huyền thoại Peter Shilton, người có 125 lần ra sân.
Chia sẻ với BBC sau trận đấu, Kane không giấu được sự thất vọng: "Tôi rất đau lòng cho các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu".
Theo Kane, bước ngoặt đến sau khi Anh mở tỷ số. "Khi dẫn 1-0, chúng tôi dường như chỉ nghĩ đến việc bảo toàn lợi thế. Nhưng ở đẳng cấp này, như vậy là chưa đủ. Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, mồ hôi, máu và nước mắt. Thất bại theo cách đó thực sự rất đau đớn".
Đội trưởng tuyển Anh cũng phân tích nguyên nhân khiến đội nhà đánh mất thế trận ở những phút cuối. "Sau bàn thắng, chúng tôi không còn tạo được sức ép lên đối thủ. Không rõ vì Argentina đẩy nhiều người lên tấn công hay vì chúng tôi không theo kèm được từng người. Họ liên tục dồn ép, tạo ra hết đợt tấn công này đến đợt khác. Các cầu thủ đã lăn xả cản phá, nhưng cuối cùng điều đó vẫn không đủ để giữ tấm vé vào chung kết".